Chạy đua “mông má” sắc đẹp đón Tết

Xem tin gốc 

VietnamNet - 29 tháng trước 37 lượt xem

Chay dua “mong ma” sac dep don Tet

- 29-30 Tết nhiều chị em vừa rời tay khỏi việc công sở đã bị cả núi việc nhà đổ ập vào người. Vì thế, cái sự “yêu bản thân” đành phải vội vàng, tranh thủ nhằm chạy với thời gian.

Kết quả là các cửa tiệm làm tóc ken đặc người nhưng ai cũng nhấp nhổm, nhớn nhác hoặc móc điện thoại ra chỉ đạo… ninh măng, nấu mọc.

Tiệm lớn giữ giá, tiệm nhỏ tranh thủ hốt bạc

2 ngày cuối năm, các cửa tiệm làm tóc lớn, nhỏ đều không còn chỗ trống. Các hàng ghế chờ chật kín khách đứng ngồi. Ai cũng nhấp nhổm, liên tục bấm điện thoại chỉ đạo việc nhà. Các cửa tiệm đều phải mở sớm hơn ngày thường 1 tiếng và đóng cửa lúc gần 11 giờ đêm.

Thợ làm tóc bất kể chính phụ đều trong tình trạng mệt mỏi vì quá tải.

“Đấy là mình chỉ đồng ý làm cho khách đã book lịch trước cả tuần đấy”, chị quản lý tại tiệm Tâm Loan, Triệu Việt Vương vừa lật cuốn sổ dày đặc lịch hẹn vừa từ chối khéo những người không hẹn trước.

Dù có tới 20 thợ trong đó có 8 thợ chính nhưng tuần trước Tết, Tâm Loan đã kín lịch đến sát ngày đóng cửa.

Các địa chỉ có tiếng khác cũng trong tình trạng full khách book lịch từ một tháng trước Tết. QT, Qi salon, Minh Phương, Thanh Monaco, Why not, Thìn… chỉ lo “trả nợ hẹn” cho khách đã bở hơi tai.

Theo người quản lý các cửa tiệm này, khách đến làm tóc tăng đột biến từ đầu tháng Chạp. Từ đầu đến giữa tháng, đa số là người ngoại tỉnh, lo làm đẹp sớm để về quê. “Những ngày này chỉ còn người Hà Nội nhưng phải hẹn trước cả tuần chứ đến giờ mới ghé thì chúng tôi… bó tay”, chị quản lý Tâm Loan cho biết.

Dù quá tải khách nhưng theo khảo sát của VietNamNet, bảng giá dịch vụ gần như không tăng so với ngày thường. Thứ nhất, các cửa tiệm lớn đều phải giữ tiếng, giữ khách quen. Thứ hai, đơn giản là giá bình thường ở các địa chỉ nổi tiếng này đã… quá chát.

Giá trung bình cho một lần cắt gội đơn giản cũng từ 200.000 - 500.000 đ/lần trở lên, các dịch vụ uốn, ép, làm xoăn xấp xỉ cả triệu đồng, thậm chí hơn.

Trong khi đó, các tiệm làm tóc bình dân lại tăng giá theo ngày. Bình thường gội đầu 10.000 đ/lần nhưng ngày 29 Tết, chị Loan ngụ tại Cầu Giấy phải chi gấp đôi. “Bực nhất là tiền ép tóc tuần trước chị hỏi có 250.000 đ mà hôm nay ra đã bị chặt 350.000 đ rồi”, chị phàn nàn.

Chị Hà, chủ một cửa tiệm nhỏ trong ngõ Văn Chương cho biết, các cửa tiệm nhỏ như chị đều tăng giá nhưng đuổi khách đi không hết.

“Tôi phải thuê thêm thợ phụ gội đầu, thậm chí huy động các chị em họ, hàng xóm sang làm các việc đơn giản như gội, sấy khô mà hôm nào cũng tầm 9-10 giờ đêm mới vãn khách, cả năm mới có dịp nên phải cố”.

“Cả năm mới có một dịp” cũng là lý do để các cửa tiệm bình dân tăng giá từ 20-40% tùy dịch vụ. Thực tế, người khá giả làm đẹp quanh năm nhưng khách bình dân nhiều người để dành đến cuối năm mới đi tân trang nhan sắc.

Chính vì thế, dù các cửa tiệm làm tóc bình dân ngõ ngách nào cũng có, thậm chí nhỏ như ngõ Thổ Quan đếm sơ sơ cũng có trên 20 cửa hàng cắt tóc gội đầu nhưng hàng nào cũng quá tải.

Vừa làm đẹp vừa làm… gà

29-30 Tết là hai ngày cao điểm của các cửa tiệm làm tóc nhưng đây cũng là hai ngày “kinh khủng” của thợ. Anh Nghĩa, một cây kéo lâu năm cho biết, những ngày này thợ chính hay phụ đều lờ đờ hết do cả tháng lao động cật lực.

“Nói thật, gội ẩu, cắt ẩu hay tư vấn cho xong là chuyện bình thường vì thợ đã quá mệt, khách làm đẹp ngày này phải chịu thiệt thòi”, anh Nghĩa cho biết.

Khách hàng cũng biết điều đó nhưng công việc quá bận không thể đến sớm hơn. Chưa kể, cửa tiệm thời điểm này lúc nào cũng đông nghẹt người, ai cũng vội nên phần lớn khách đều chấp nhận một số điểm không được mãn ý.

Thậm chí nhiều khách còn “gây khó khăn” cho thợ bằng cách làm đẹp “tranh thủ phát một”.

Không phải kỷ lục mới nào về một kiểu tóc cầu kỳ hay công phu, 3 ngày là thời gian chị Hằng, nhân viên văn phòng trên phố Bà Triệu hoàn tất mái tóc tỉa đơn giản.

“Lịch sử làm tóc” của chị bắt đầu từ chiều 25 Tết, vắt ngang qua trưa 27 và kết thúc vào tối 28 Tết. Do mỗi ngày chị chỉ tranh thủ được 30 phút nên mỗi hôm chỉ cắt được một ít. Có hôm chị rảnh được gần 1h thì không có thợ làm.

Nhưng chuộng cách làm đẹp “phát một” này nhất là các bà nội trợ. Trừ các quý cô trẻ trung, chưa chồng chấp nhận “ngồi đồng” tại tiệm, các bà nội trợ rảnh phút nào chạy ra làm đẹp phút ấy bất chấp làm tóc rất tốn thời gian.

Kiểu chạy xô của các bà đại loại rảnh 10 phút thì tự gội đầu ở nhà, rảnh 20 phút ra tiệm gội đầu rồi về dọn nhà tiếp. Hòm hòm việc nhà lại phi ra tiệm cho thợ cuốn lô, bôi thuốc rồi cứ thế với một mũ chụp giữ tóc phi về làm tiếp các việc giết gà, ninh măng…

Kết quả là có bà đầu năm trình diện “quả đầu” cuốn bắp cải khá buồn cười do mải làm gà quên đi gỡ tóc.

Về xu hướng tóc, năm nay thiên về các tông màu trầm có ánh nâu, tím, đỏ rượu chát tiệp với màu tóc đen tự nhiên. Dịch vụ chủ yếu là cắt tỉa, ép, uốn, làm xoăn và nhuộm. Nhưng do phải đội mũ bảo hiểm nên phần đông chị em hiện thích các kiểu tóc đơn giản, thoải mái, ít cầu kỳ, dễ chăm sóc và hạn chế dùng keo, mút, sáp...

Phan Hùng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang