Giá tăng gần gấp đôi

Tình trạng "cháy xe" vẫn tiếp tục tái diễn sau Tết.
Với việc lượng khách hàng có nhu cầu thuê xe đi lễ chùa tăng đột biến trong những ngày đầu năm thì các chủ đại lý cho thuê xe đã được dịp đẩy giá lên cao ngất ngưởng so với ngày thường. Thậm chí ở nhiều đại lý cho thuê xe, vì phải huy động xe từ các nơi khác đến nên giá đã tăng tới 2 lần so với ngày bình thường.
Trong vai một khách đi thuê xe tự lái đưa gia đình đi lễ Đền Hùng, tôi đã liên lạc với một nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Huỳnh Anh chuyên cung cấp dịch vụ thuê xe tự lái. Ngay sau khi nghe tôi đặt vấn đề muốn thuê một chiếc xe 16 chỗ vào cuối tuần này để đi lễ chùa, anh nhân viên này trả lời ngay: Hết xe rồi, mà giờ anh có muốn thuê cũng không có đâu vì người ta đã đặt lịch cả rồi.
“Đi lễ chùa cũng phải xem ngày, xem giờ, phải có kế hoạch từ trước chứ”, nhân viên này nói với.
Tiếp tục liên lạc với một đại lý cho thuê xe khác trên phố Trần Khát Chân, tôi đã nhận được câu trả lời hết xe và hẹn dịp khác.
Tưởng chừng như kế hoạch đi lễ đầu năm của gia đình sẽ phải thay đổi thì tại một cửa hàng chuyên cho thuê xe tự lái trên phố Đê La Thành, tôi được anh Hùng – chủ đại lý này cho biết: Chỗ chúng tôi đã hết xe vào những ngày đẹp, cuối tuần vì khách hàng chủ yếu là những khách hàng quen, thường xuyên và đã đặt lịch từ trước rồi. Nếu anh vẫn có nhu cầu, tôi sẽ huy động xe từ ngoại tỉnh về nhưng giá sẽ phải đắt gấp đôi đấy”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì tình trạng trên xảy ra ở hầu hết các đại lý cho thuê xe tự lái, đặc biệt là các loại xe từ 16 – 24 chỗ ngồi là gần như không còn. Và cũng chính vì thế mà giá thuê xe tự lái cũng tăng mạnh, loại từ 4 đến 7 chỗ khoảng 1 triệu đồng/ngày (mọi chi phí xăng dầu, người lái do người thuê xe chịu), loại xe từ 12 đến 16 chỗ, giá thuê khoảng gần 2 triệu/ngày.
Cá biệt, vào những ngày đẹp, ngày cuối tuần, giá thuê xe cho hai ngày lên tới 5 triệu với loại xe 16 chỗ có người lái.
Gian nan đường đi lễ chùa

Để đến được địa điểm cúng lễ, nhiều người đã phải vượt hàng 100 km trong giá rét.
Những tưởng tình trạng “chặt chém” của các đại lý cho thuê xe tự lái chỉ diễn ra ở Hà Nội, nào ngờ ở các vùng lân cận cũng diễn ra tình trạng tương tự.
Anh Hải – cán bộ tín dụng của một ngân hàng lớn ở Hà Nội cho biết: Sau nhiều lần liên hệ với cánh nhà xe nhưng không thể thuê được, anh đã gọi điện về quê nhờ cậu em họ thuê cho một chiếc 16 chỗ để cùng mấy đồng nghiệp đi đền Bà Chúa Kho. Xe thì có nhưng giá thì chẳng hề rẻ chút nào, đi trong ngày mất 2,5 triệu đồng.
“Biết là đắt nhưng biết làm sao được, chuyện lễ bái không thể nói chơi được, đã nói đi là phải đi”, anh Hải nhấn mạnh.
Và có lẽ vì tâm lý như vậy nên khi không thể thuê được xe, gia đình bà Hoan (Xuân Đỉnh, Từ Liêm) đã quyết định đi xe máy vượt gần 80 km trong giá rét để đi lễ Đền Hùng.
Bà Hoan cho biết, mấy đứa con bà đã hỏi nhiều chỗ cho thuê xe nhưng đều không được. Gia đình đã lên kế hoạch là ngày mùng 6 Tết sẽ đi nên đồ lễ đã sắm sửa từ trước nên đành đi bằng xe máy.
“Sáng ngày mùng 6 Tết, trời mưa phùn, rét cắt da cắt thịt nhưng gia đình tôi và gia đình 2 cậu em chồng vẫn sắm sửa đồ lễ lên đường theo đúng như kế hoạch định sẵn. Vất vả thì vất vả thật nhưng mình thành tâm hướng phật thì khổ mấy, vất mấy cũng chẳng ngại”, bà Hoan tâm sự.
Cùng “ăn hôi” với dân cho thuê xe là các hãng taxi, trong khi ngày thường các bác tài phải chạy lòng vòng săn đón khách mà cũng chẳng đâu vào đâu thì những ngày sau Tết, lịch chạy đường dài kín mít, còn chạy đường ngắn thì nhiều khi thuận đường thì chạy, không thì thôi.
Theo chị Hạnh (Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa) cho biết: Mẹ chồng chị vốn có thói quen đi lễ chùa đầu năm nên năm nào cũng vậy, cứ sau mùng 2 Tết là anh chị lại phân công nhau đưa bà đi. Năm nay, vì thời tiết lạnh lại kèm mưa phùn nên anh chị phải gọi taxi đưa bà đi.
“Nhưng gọi taxi những ngày cũng chẳng hề đơn giản, nếu không có mối quen sẵn thì có khi gọi cả ngày cũng chẳng thấy xe đâu. Gọi đến tổng đài của hãng nào cũng vậy, câu hỏi đầu tiên của mấy chị ở trung tâm điều hành đều là: Anh chị đi đâu ạ? Ai không biết mà nói đi đường ngắn thì đều nhận ngay câu trả lời hết xe”, chị Hạnh nói.
Thanh Ngọc