Đội mưa, đợi con
Khu đô thị mới Nam Trung Yên, Hà Nội hai ngày 4 - 5/7 đông hơn lệ thường. Các quán trà đá bất ngờ mọc lên nơi trước đây chỉ là những bãi đất trống, cỏ mọc um tùm. Nguyên nhân của sự bất thường ấy là do Trường Tiểu học Nam Trung Yên được chọn làm điểm thi của trường Đại học Thương Mại.
2 ngày thi đại học, trời đều đổ mưa. So với mùa thi đại học năm ngoái, thời tiết năm nay mát mẻ hơn đối với thí sinh, nhưng lại nhọc nhằn hơn đối với phụ huynh. Anh Lê Văn Trang, đến từ Hà Trung, Thanh Hóa, ngồi bệt dưới nền xi măng trú mưa ở một hốc trong chung cư Nam Trung Yên cùng mấy phụ huynh khác kể: “Trời mưa bố mẹ vất vả nhưng con thi tốt là được. May mà có cái chung cư này bọn tôi còn có thể trú mưa, không thì ướt hết. Ngồi quán cà phê thì không có nhiều tiền, mà có ngồi thì uống xong phải đi cho người ta bán hàng chứ sao ngồi cả buổi, cả ngày được”.
Ngày thi đầu tiên, 2 bố con anh Trang ăn tạm bánh mỳ. Mỗi cái 12.000 đồng cho qua buổi, tối lại về phòng trọ tận trường Đại học Công Nghiệp cách đó khoảng 15km. Anh Trang cho biết, 2 bố con anh từ Thanh Hóa ra hôm 1/7, nhưng tìm mãi chẳng thuê được chỗ trọ nào gần điểm thi, đành phải sang tận Nhổn để thuê phòng của sinh viên về nghỉ hè. Bà chủ nhà “chém” tận 200.000 đồng ngày, trong khi phòng chỉ có mỗi cái phản, một cái chiếu, không có quạt điện.
Nhiều phụ huynh ngồi chờ con ở điểm thi Trường Tiểu học Nam Trung Yên bức xúc chuyện ở điểm thi này không có sinh viên tình nguyện. Địa chỉ trên giấy báo thi chỉ ghi tên trường này nằm trên đường Phạm Hùng, nên nhiều người ở tỉnh xa về rất khó tìm, có thí sinh đã đến muộn trong ngày thi đầu tiên. Anh Trần Văn Minh (Hà Nội) đưa con đi thi ở điểm này phản ánh: “Chúng tôi ở Hà Nội mà tìm đường còn thấy khó, huống gì những người ngoại tỉnh. Nhiều người dậy đi từ 4 -5h sáng, sợ tắc đường. Buổi trưa, nhiều phụ huynh không dám về phòng trọ vì sợ muộn giờ thi. Nhiều người mang theo bản đồ, nhưng không thể nào tìm được vì địa chỉ này mới quá”.
Phụ huynh đứng dưới mưa dõi mắt vào phòng thi. (Chụp tại điểm thi Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội).
Anh Lê Văn Bình quê ở Nam Định đưa em trai đi thi kể: “Trưa qua, tôi không dám về chỗ nhà bà con vì sợ muộn, nên 2 anh em vào siêu thị Big C tìm mua đồ ăn. Thấy đề cơm bình dân thì mừng, nhưng vào ăn thì giá 25.000 đồng/suất. Đắt đỏ nhưng cũng phải ăn để đảm bảo sức khỏe”. Chú Lê Đại Võ (Giao Thủy, Nam Định) đưa con gái là Lê Thị Huê đi thi Đại học Thương Mại xem ra may mắn hơn những người bên cạnh vì có người quen để ở nhờ. Chú Võ kể: “Nhà bà con ở phố Liễu Giai, nhưng trưa tôi cũng không về được. Một phần vì không quen đường sá, một phần vì sợ làm phiền gia đình người quen nên 2 bố con tự mua bánh ngọt, sữa từ mấy hôm trước đưa đi ăn trưa”.
Nguyễn Thị Thắm, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội đưa em họ là Đinh Thị Hà quê ở Bắc Giang đi thi. Thắm là sinh viên, nhẽ ra được nghỉ hè nhưng do cô chú nhờ đưa em đi thi nên Thắm ở lại. Thắm tâm sự: “Ngày đầu tiên thi mệt lắm. Trời mưa, chẳng có chỗ nào mà trú. Hôm nay mới tìm được khu chung cư này nên ngồi đây đỡ ướt. Thế mới biết, mấy năm trước bố mẹ đã mệt với mình như thế nào. Ngồi vạ vật chờ đợi, lo lắng cho em. Môn nào làm được bài còn đỡ, nếu không làm được thì nặng nề”.
Mát mặt với xóm giềng
Sinh viên Nguyễn Thị Thêu quê tận Cao Bằng nhưng học ở Hà Nội đưa em gái đi thi. Em gái của Thêu năm nay cũng theo chân chị thi vào Đại học Luật. Thêu ngồi trên xe đạp đợi em, trong lòng nhiều lo âu. Thêu bảo: “Em gái em hay bị căng thẳng. Trước hôm thi tới giờ không chịu ăn cơm, chỉ uống sữa cầm hơi. Bố mẹ ở quê cứ gọi điện liên tục hỏi về tình hình thi cử của em gái, nên em cũng sốt ruột lắm. Bố mẹ em rất kỳ vọng vào em gái, bố chỉ mong 2 chị em đều xuống Hà Nội học để sau này có nghề nghiệp ổn định, không phải vất vả như bố mẹ...”.
Ngồi một mình dưới mưa là chị Nguyễn Thị Tuệ (Thái Thụy, Thái Bình). Chị Tuệ cứ mang áo mưa đội mũ bảo hiểm hết đứng lên lại ngồi xuống ở cổng trường Nam Trung Yên. Hỏi chị sao không vào các hiên khu chung cư gần đó cho khỏi ướt, chị bảo: “Tôi sốt ruột chẳng muốn vào đó nữa. Ở ngoài này cho gần, hết giờ là ra đón cháu cho tiện”. Chị kể, 2 mẹ con bán lứa lợn được hơn 1 triệu đồng, mang hết lên Hà Nội để đi thi. Thuê nhà mất 500.000 đồng rồi, còn lại mấy trăm nên 2 mẹ con chỉ đủ ăn bánh mỳ và tiền đi về. Chỉ mong con gái thi tốt đợt này để ngày mai đỡ phải khăn gói sang Gia Lâm để thi đợt 2. Với chị và nhiều phụ huynh khác, ở lại Hà Nội ngày nào là tốn kém ngày đó.
Người bán áo mưa được dịp đắt hàng.
Ông Phan Thanh Lâm, 64 tuổi, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh mang áo mưa đứng bên vệ đường Nguyễn Chí Thanh đầy căng thẳng và lo lắng, phía trong trường Đại học Luật vẫn im ắng, chỉ còn 30 phút nữa là hết giờ thi môn Hóa. Ông Lâm tâm sự: “Tôi đã 3 lần đưa con thi đại học, lần này là lần thứ 4 nhưng vẫn lo lắng hồi hộp lạ thường, cứ như là chính mình đi thi vậy. Khi hết giờ, nhìn đằng xa thấy con vui tươi thì mình như trút được gánh nặng, thấy nó buồn thì mình cũng buồn lây. Hai môn của ngày hôm qua cháu làm bài được 80%, còn môn này nữa, cầu mong cháu làm bài thật tốt để thành sinh viên giống các anh, các chị, cho mát mặt với xóm giềng...”.
Con đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua Trường Đại học Luật đông nghịt. Trời mưa nên các quán cóc không đủ chỗ, vì vậy nhiều người mang áo mưa đứng bên vệ đường. 9h sáng thì hết thời gian làm bài, nhiều thí sinh ở điểm thi trường Đại học Luật tỏ ra không hài lòng vì đề Hóa khá dài. Nhiều người bán áo mưa mỏng cầm đến mời chào các thí sinh. Thường những chiếc áo mưa kia chỉ 2.000 đồng nhưng nay tăng giá tới 5.000 đồng. Phụ huynh, các sinh viên tình nguyện ướt mèm vì mưa. Những thí sinh bước ra cổng người vui, kẻ buồn thở phào như đã trút bỏ được những ngày căng thẳng, mệt nhọc... Hoài Nam
