“Chát” và “ngọt” trong Nghe trà

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 31 tháng trước 337 lượt xem 1 tin đăng lại

“Chat” va “ngot” trong Nghe tra

(TGĐA Online) - Phim đang phát sóng trên HTV9 lúc 22.30 các ngày thứ 2, 3 và thứ 4 trong tuần

Diễn viên và vai diễn: BB Phạm (Hà Giang và Thiện Tâm), Trí Quang (Trí Kiên), Ngọc Thảo (Gia Vinh), Quách Ngọc Ngoan (Trần Phi), ca sĩ Minh Anh (Bảo Hoàng), NSUT Lân Bích (Ông Trụ, cha Hà Giang), Mộng Vân (bà Mai Hòa, mẹ Hà Giang), Đoàn Nguyễn Tường Vi (Thu Kitty), Thu Hằng (Vi Vi), Hồ Chí Dũng (Micheal Cheng)…

Diễn viên Chí Dũng

Tóm lược nội dung:

Chuyện phim kể về Hà Giang cùng nhóm bạn trẻ trên đường lập nghiệp. Hà Giang là một cô gái trẻ mạnh mẽ, tự lập, có tham vọng thành công bằng việc đưa văn hóa trà Việt ra thế giới và đến với giới trẻ qua việc kinh doanh một loại trà mới. Nhưng vì cô còn chưa đủ chín chắn và sâu sắc nên những say sưa của Hà Giang bị bố mẹ dập tắt và thị trường thờ ơ. Tìm ra công thức chế biến trà của bà nội để lại, với sự say mê của tuổi trẻ, cô mày mò pha chế ra một loại trà có vị gần giống như mô tả của công thức. Càng bị phản đối thì càng háo hức chứng minh cho được, Hà Giang quyết tâm gây dựng một quán trà, ở đó cô có thể vừa nghiên cứu, pha chế vừa bán trà của mình.

Trong suốt quá trình làm việc và tạo dựng, Hà Giang có được sự giúp đỡ của Trần Phi, Bảo Hoàng, Gia Vinh và một người khá bí ẩn là Trí Kiên. Cùng lúc, cả Bảo Hoàng, Trần Phi và Gia Vinh đều yêu mến Hà Giang nhưng cô dần nghiêng về phía Trí Kiên, người luôn có mặt giúp cô những lúc cần thiết. Thực chất, Trí Kiên là người của hãng trà đối thủ của công ty trà của mẹ Hà Giang, đang muốn cạnh tranh và lấn chiếm thị phần của công ty bà.

Mộng Vân (phải) và Bebe Phạm

Một số nhân vật chính

Hà Giang: 22 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học Quản trị kinh doanh ở Singapore, cô gái có tính mạnh, bướng bỉnh, hiếu thắng, đầy tham vọng này thích uống trà và pha trà.

Ông Trụ, cha Hà Giang: 56 tuổi, người gốc Bắc, quê ở Hà Giang (quê hương cây trà Shan tuyết cổ thụ, vì vậy đặt tên con là Hà Giang và San Tuyết. Ông là người gia trưởng, nghiêm khắc, bảo thủ nhưng am hiểu nghệ thuật thưởng trà và văn hóa Trà Việt.

Bà Mai Hòa mẹ Hà Giang: 45 tuổi, Tổng giám đốc công ty trà Trinh Nữ. Bà có cùng mong muốn với chồng muốn Hà Giang phải kế nghiệp công việc kinh doanh trà của gia đình.

Thiện Tâm: 22 tuổi, em gái sinh đôi với Hà Giang, lạc gia đình từ nhỏ, lớn lên trong một ngôi chùa hẻo lánh, trầm tĩnh, u ẩn. Thiện Tâm là người nhân hậu, yếu đuối, thích uống trà tươi, am hiểu đạo Phật.

Trần Phi: 25 tuổi, họa sĩ, nhiếp ảnh tự do, phóng khoáng, lãng mạn, sống nội tâm. Phim yêu Hà Giang nhưng vì Hà Giang quá ham mê vào công việc nên Trần Phi luôn cảm thấy tình yêu Hà Giang dành cho mình không đủ.

Trí Kiên: 30 tuổi, giám đốc bán hàng của công ty BN Tea, có một quá khứ rắc rối và tuổi thơ bất hạnh. Thông minh, phức tạp, khôn ngoan, mưu mẹo, từng trải trong lĩnh vực kinh doanh, khéo che giấu tham vọng. Mục đích của Trí Kiên là lấy được công thức trà của bà nội Hà Giang.

Vy Vy: 22 tuổi, người Việt Nam, bạn cùng phòng với Hà Giang ở Singapore.Thuộc mẫu người châu Á hiện đại, thực dụng và sống gấp, Vi Vi thích thể nghiệm tình cảm với những loại đàn ông khác nhau nhưng không vì vật chất. Cô còn là người cả thèm chóng chán và thiếu kiên trì.

Trò chuyện hậu trường

Với Nghe trà, đây lần thứ hai nữ diễn viên Mộng Vân trở lại đứng trước ống kính, sau hơn 10 năm gánh vác thiên chức làm vợ, làm mẹ. Vẫn một vóc dáng sang trọng, sáng khuôn hình và nét mặt rạng ngời, dường như thời gian không dám chạm vào chị.

Diễn viên Mộng Vân

Phim đang lên sóng, tâm trạng chị thế nào?

Đã ba lần đau và hạnh phúc mỗi khi được đón các con chào đời, với Nghe trà cũng vậy, song điều Vân day dứt nhất là việc thu tiếng trực tiếp. Trước chất giọng hơi pha cả ba miền cùng cách nhả thoại, Vân thấy không ổn. Thôi thì nhờ khán giả thương! Vân như thấy hình ảnh của mình trong nhân vật bà Hòa - một người thương yêu chồng con hết mực cùng sự nghị lực để cân bằng gánh nặng gia đình và sự nghiệp.

NSƯT Lân Bích khen Vân sau bao năm vắng bóng trên phim trường nhưng vẫn giữ tác phong của người diễn viên chuyên nghiệp. Vân nghĩ sao?

Vân rất trân trọng và biết ơn lời nhận xét của thầy! Có lẽ, từ trong sâu thẳm ở Vân tuy vẫn cháy bỏng tình yêu nghề nhưng khi trở lại trước ống kính vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và chới với trước nhịp độ làm phim hiện đại. Thực lòng, Vân đã khóc vì “máu nghề” chưa đủ để hâm nóng cho sự khởi động suôn xẻ. Nhờ sự động viên của đạo diễn, đặc biệt là thầy Lân Bích mà Vân đã có thể hoàn thành nhân vật vai diễn của mình.

Dự định tiếp theo của Vân sau khi 40 tập Nghe trà kết thúc?

Vân sẽ dành một chút tĩnh tâm để nhìn lại sự được mất của mình. Tuy nhiên, Vân tự tin khẳng định vẫn muốn tiếp tục được góp mặt trong các bộ phim mới. Vân mong được đón nhận một kịch bản với vai diễn mà nhân vật Vân thể hiện phải biết sống và dám sống.

Chí Dũng đã từng góp mặt trong những dự án phim của một số đạo diễn người Mỹ gốc Việt tại Mỹ. Song, thành công nổi bật hơn cả của anh lại là sự khởi đầu tốt đẹp tại Việt Nam với vai chính Hai Thức trong Khát vọng đồng quê (2008). Và Nghe trà chính là bộ phim thứ 2 mà anh tham gia.

Diễn viên Chí Dũng

Ai là người mai mối cho Dũng đến với nhân vật Micheal Cheng?

Qua thông tin từ một người bạn, Dũng biết đoàn phim đang rất cần diễn viên đảm nhận vai diễn là người Singapore và phải biết tiếng Anh. Với hai điều kiện này, Dũng khá tự tin vì biết mình có thế mạnh ở đôi mắt một mí đặc trưng của người Á đông, còn tiếng Anh thì không phải lo rồi nên đã mạnh dạn đến thử vai. Vừa bước chân vào trường quay, Dũng nhận được nhiều ánh nhìn thân thiện cùng tiếng cười reo “A Micheal đến rồi”. Còn đạo diễn, vì đang chỉ đạo cảnh quay nên chỉ thoáng nhìn Dũng rồi hỏi: “ Em nói tiếng Anh tốt chứ. Thôi chờ Hằng vào rồi cùng quay thử luôn”. Dũng tưởng là chỉ phải chờ 15, 30 phút hoặc một tiếng là cùng, ai tới 5 ngày liền mới nhận được cú điện thoại của anh trợ lý.

Khi gặp bạn diễn chính (Hằng), Dũng cảm thấy…?

… “Choáng” bởi một cô gái có ngoại hình đẹp và phảng phất tính cách gần giống với mối tình đầu vẫn đang rất khó quên, Dũng đã bị cuốn theo cả Hằng cùng nhân vật Vy. Micheal Cheng yêu và si mê cô gái Việt Nam, nhưng luôn là người bạn tốt hỗ trợ trong công việc mở quán và quảng bá trà Việt Nam cùng Hà Giang - bạn thân của Vy. Tuy đất diễn không nhiều nhưng phân đoạn mang lại cảm xúc nhiều nhất cho Dũng là cảnh cuối: Micheal đi tìm Vy trong tâm trạng hoàn toàn vô vọng…

Ấn tượng của Dũng khi được làm phim tại Việt Nam?

Vì kịch bản có số câu thoại bằng tiếng Anh nên đạo diễn đã có ý nhờ Dũng chỉnh sửa cho thuận với văn nói. Đây tuy là chi tiết rất nhỏ, nhưng khiến Dũng ấn tượng trước cách làm việc chuyên nghiệp và sự tôn trọng diễn viên của đạo diễn cùng đoàn phim.

Minh Tuyền- Hồng Liên

Diễn viên và vai diễn: BB Phạm (Hà Giang và Thiện Tâm), Trí Quang (Trí Kiên), Ngọc Thảo (Gia Vinh), Quách Ngọc Ngoan (Trần Phi), ca sĩ Minh Anh (Bảo Hoàng), NSUT Lân Bích (Ông Trụ, cha Hà Giang), Mộng Vân (bà Mai Hòa, mẹ Hà Giang), Đoàn Nguyễn Tường Vi (Thu Kitty), Thu Hằng (Vi Vi), Hồ Chí Dũng (Micheal Cheng)…

Diễn viên Chí Dũng

Tóm lược nội dung:

Chuyện phim kể về Hà Giang cùng nhóm bạn trẻ trên đường lập nghiệp. Hà Giang là một cô gái trẻ mạnh mẽ, tự lập, có tham vọng thành công bằng việc đưa văn hóa trà Việt ra thế giới và đến với giới trẻ qua việc kinh doanh một loại trà mới. Nhưng vì cô còn chưa đủ chín chắn và sâu sắc nên những say sưa của Hà Giang bị bố mẹ dập tắt và thị trường thờ ơ. Tìm ra công thức chế biến trà của bà nội để lại, với sự say mê của tuổi trẻ, cô mày mò pha chế ra một loại trà có vị gần giống như mô tả của công thức. Càng bị phản đối thì càng háo hức chứng minh cho được, Hà Giang quyết tâm gây dựng một quán trà, ở đó cô có thể vừa nghiên cứu, pha chế vừa bán trà của mình.

Trong suốt quá trình làm việc và tạo dựng, Hà Giang có được sự giúp đỡ của Trần Phi, Bảo Hoàng, Gia Vinh và một người khá bí ẩn là Trí Kiên. Cùng lúc, cả Bảo Hoàng, Trần Phi và Gia Vinh đều yêu mến Hà Giang nhưng cô dần nghiêng về phía Trí Kiên, người luôn có mặt giúp cô những lúc cần thiết. Thực chất, Trí Kiên là người của hãng trà đối thủ của công ty trà của mẹ Hà Giang, đang muốn cạnh tranh và lấn chiếm thị phần của công ty bà.

Mộng Vân (phải) và Bebe Phạm

Một số nhân vật chính

Hà Giang: 22 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học Quản trị kinh doanh ở Singapore, cô gái có tính mạnh, bướng bỉnh, hiếu thắng, đầy tham vọng này thích uống trà và pha trà.

Ông Trụ, cha Hà Giang: 56 tuổi, người gốc Bắc, quê ở Hà Giang (quê hương cây trà Shan tuyết cổ thụ, vì vậy đặt tên con là Hà Giang và San Tuyết. Ông là người gia trưởng, nghiêm khắc, bảo thủ nhưng am hiểu nghệ thuật thưởng trà và văn hóa Trà Việt.

Bà Mai Hòa mẹ Hà Giang: 45 tuổi, Tổng giám đốc công ty trà Trinh Nữ. Bà có cùng mong muốn với chồng muốn Hà Giang phải kế nghiệp công việc kinh doanh trà của gia đình.

Thiện Tâm: 22 tuổi, em gái sinh đôi với Hà Giang, lạc gia đình từ nhỏ, lớn lên trong một ngôi chùa hẻo lánh, trầm tĩnh, u ẩn. Thiện Tâm là người nhân hậu, yếu đuối, thích uống trà tươi, am hiểu đạo Phật.

Trần Phi: 25 tuổi, họa sĩ, nhiếp ảnh tự do, phóng khoáng, lãng mạn, sống nội tâm. Phim yêu Hà Giang nhưng vì Hà Giang quá ham mê vào công việc nên Trần Phi luôn cảm thấy tình yêu Hà Giang dành cho mình không đủ.

Trí Kiên: 30 tuổi, giám đốc bán hàng của công ty BN Tea, có một quá khứ rắc rối và tuổi thơ bất hạnh. Thông minh, phức tạp, khôn ngoan, mưu mẹo, từng trải trong lĩnh vực kinh doanh, khéo che giấu tham vọng. Mục đích của Trí Kiên là lấy được công thức trà của bà nội Hà Giang.

Vy Vy: 22 tuổi, người Việt Nam, bạn cùng phòng với Hà Giang ở Singapore.Thuộc mẫu người châu Á hiện đại, thực dụng và sống gấp, Vi Vi thích thể nghiệm tình cảm với những loại đàn ông khác nhau nhưng không vì vật chất. Cô còn là người cả thèm chóng chán và thiếu kiên trì.

Trò chuyện hậu trường

Với Nghe trà, đây lần thứ hai nữ diễn viên Mộng Vân trở lại đứng trước ống kính, sau hơn 10 năm gánh vác thiên chức làm vợ, làm mẹ. Vẫn một vóc dáng sang trọng, sáng khuôn hình và nét mặt rạng ngời, dường như thời gian không dám chạm vào chị.

Diễn viên Mộng Vân

Phim đang lên sóng, tâm trạng chị thế nào?

Đã ba lần đau và hạnh phúc mỗi khi được đón các con chào đời, với Nghe trà cũng vậy, song điều Vân day dứt nhất là việc thu tiếng trực tiếp. Trước chất giọng hơi pha cả ba miền cùng cách nhả thoại, Vân thấy không ổn. Thôi thì nhờ khán giả thương! Vân như thấy hình ảnh của mình trong nhân vật bà Hòa - một người thương yêu chồng con hết mực cùng sự nghị lực để cân bằng gánh nặng gia đình và sự nghiệp.

NSƯT Lân Bích khen Vân sau bao năm vắng bóng trên phim trường nhưng vẫn giữ tác phong của người diễn viên chuyên nghiệp. Vân nghĩ sao?

Vân rất trân trọng và biết ơn lời nhận xét của thầy! Có lẽ, từ trong sâu thẳm ở Vân tuy vẫn cháy bỏng tình yêu nghề nhưng khi trở lại trước ống kính vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và chới với trước nhịp độ làm phim hiện đại. Thực lòng, Vân đã khóc vì “máu nghề” chưa đủ để hâm nóng cho sự khởi động suôn xẻ. Nhờ sự động viên của đạo diễn, đặc biệt là thầy Lân Bích mà Vân đã có thể hoàn thành nhân vật vai diễn của mình.

Dự định tiếp theo của Vân sau khi 40 tập Nghe trà kết thúc?

Vân sẽ dành một chút tĩnh tâm để nhìn lại sự được mất của mình. Tuy nhiên, Vân tự tin khẳng định vẫn muốn tiếp tục được góp mặt trong các bộ phim mới. Vân mong được đón nhận một kịch bản với vai diễn mà nhân vật Vân thể hiện phải biết sống và dám sống.

Chí Dũng đã từng góp mặt trong những dự án phim của một số đạo diễn người Mỹ gốc Việt tại Mỹ. Song, thành công nổi bật hơn cả của anh lại là sự khởi đầu tốt đẹp tại Việt Nam với vai chính Hai Thức trong Khát vọng đồng quê (2008). Và Nghe trà chính là bộ phim thứ 2 mà anh tham gia.

Diễn viên Chí Dũng

Ai là người mai mối cho Dũng đến với nhân vật Micheal Cheng?

Qua thông tin từ một người bạn, Dũng biết đoàn phim đang rất cần diễn viên đảm nhận vai diễn là người Singapore và phải biết tiếng Anh. Với hai điều kiện này, Dũng khá tự tin vì biết mình có thế mạnh ở đôi mắt một mí đặc trưng của người Á đông, còn tiếng Anh thì không phải lo rồi nên đã mạnh dạn đến thử vai. Vừa bước chân vào trường quay, Dũng nhận được nhiều ánh nhìn thân thiện cùng tiếng cười reo “A Micheal đến rồi”. Còn đạo diễn, vì đang chỉ đạo cảnh quay nên chỉ thoáng nhìn Dũng rồi hỏi: “ Em nói tiếng Anh tốt chứ. Thôi chờ Hằng vào rồi cùng quay thử luôn”. Dũng tưởng là chỉ phải chờ 15, 30 phút hoặc một tiếng là cùng, ai tới 5 ngày liền mới nhận được cú điện thoại của anh trợ lý.

Khi gặp bạn diễn chính (Hằng), Dũng cảm thấy…?

… “Choáng” bởi một cô gái có ngoại hình đẹp và phảng phất tính cách gần giống với mối tình đầu vẫn đang rất khó quên, Dũng đã bị cuốn theo cả Hằng cùng nhân vật Vy. Micheal Cheng yêu và si mê cô gái Việt Nam, nhưng luôn là người bạn tốt hỗ trợ trong công việc mở quán và quảng bá trà Việt Nam cùng Hà Giang - bạn thân của Vy. Tuy đất diễn không nhiều nhưng phân đoạn mang lại cảm xúc nhiều nhất cho Dũng là cảnh cuối: Micheal đi tìm Vy trong tâm trạng hoàn toàn vô vọng…

Ấn tượng của Dũng khi được làm phim tại Việt Nam?

Vì kịch bản có số câu thoại bằng tiếng Anh nên đạo diễn đã có ý nhờ Dũng chỉnh sửa cho thuận với văn nói. Đây tuy là chi tiết rất nhỏ, nhưng khiến Dũng ấn tượng trước cách làm việc chuyên nghiệp và sự tôn trọng diễn viên của đạo diễn cùng đoàn phim.

Minh Tuyền- Hồng Liên

Từ khóa liên quan

Địa danh trong nước
Cụm từ
Danh từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Tên người
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang