"Chảo lửa" đã nguội

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 52 lượt xem

'Chao lua' da nguoi

Thêm một lần ở V.League mùa này, SLNA đã không thể tìm được chiến thắng trên sân nhà. Đau đớn hơn, trận thua trước B.BD chiều qua là thất bại thứ hai của họ tại chính nơi từng được ví là “chảo lửa”, đến dễ khó về của các đội khách.

Nhập trận quyết tâm, song việc thiếu vắng các trụ cột (Văn Bình, Văn Quyến) đã khiến hàng công của Đội bóng xứ Nghệ kém sắc sảo hẳn. Ngược lại, B.BD dù được nhận định là khá mệt mỏi (phải đấu 3 trận một tuần trên các mặt trận) lại có đủ những thứ mà SLNA đang thiếu.

Về con người, B.BD vượt trội so với đội chủ nhà ở tất cả các tuyến. Thế Anh - Chí Công - Quang Thanh - Osita luôn mang đến sự chắc chắn cần thiết nơi hàng thủ. Trong khi ở tuyến trên, những Vũ Phong, Minh Chuyên, Philani, Kesley lấn lướt hoàn toàn tuyến giữa của SLNA. Đó có lẽ là lý do chính khiến SLNA bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành B.BD, cũng như phải rất vất vả trong các tình huống chống đỡ. Không có người cầm trịch ở tuyến giữa (cả Như Thuật và Đình Đồng đều chơi không đạt yêu cầu), SLNA thường triển khai những pha tấn công bằng những quả treo bóng bổng từ hai biên, và từ mọi hướng…, tất cả đều ngắm đến cái đầu của Vidovic.

Pha không chiến giữa tiền vệ Philani (B.BD - áo sẫm) với hậu vệ Đình Đồng (SLNA) - Ảnh: Minh Tuấn

Không quá tốn sức, B.BD chỉ mất 45 phút đầu để thăm dò đối phương và bắt bài những đường lên bóng của SLNA bằng đấu pháp hết sức hợp lý. Một mặt, họ cầm bóng chắc, phối hợp ngắn nhẹ nhàng và thường kết thúc mỗi đường phản công hay tấn công bằng những quả chọc khe hiểm hóc, hoặc những đường chuyền lơ lửng ngang lưng rất khó chịu vào trung tuyến. Một trong những cơ hội đó đã mang lại bàn thắng duy nhất cho đội khách. Phút thứ 52, từ một đường phản công chớp nhoáng, bóng được tạt nhanh, mạnh và khó chịu vào trong, Văn Hoàn trong một tình huống bị che mắt đã luống cuống để bóng chạm tay. Và Kesley chính là người cụ thể hóa quả phạt 11m, đưa B.BD dẫn trước.

SLNA cuống cuồng dồn lên sau bàn thua. Tuy nhiên, vẫn như những phút đầu trận, mọi đường lên bóng của họ đều tỏ ra đơn điệu và dễ bị hóa giải. Trong suốt thời gian còn lại, họ chỉ có hai pha dứt điểm đáng tiếc của Văn Hoàn và Vidovic. Ngược lại, B.BD trong một thế trận hợp lý đã bỏ lỡ hàng tá cơ hội ăn bàn. Trong đó, phải kể đến pha đối mặt với thủ thành SLNA của Vũ Phong (phút 69), cú sút cận thành của Philani (73) và pha thoát xuống, kết thúc hỏng ăn của Anh Đức (90’).

B.BD hài lòng với chiến thắng, trong khi thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đành ngậm ngùi nhìn đội khách ra về với số điểm tuyệt đối… Thêm một lần, người ta phải nhìn “chảo lửa” Vinh với một ánh mắt khác, bởi nơi này giờ đây đang dần trở thành kho điểm của các đội khách?!

Bàn thắng

B.BD: Kesley (52’).

Thẻ vàng

SLNA: Văn Hoàn (57’).

Đội hình thi đấu

SLNA: Goran, Xuân Thắng, Huy Hoàng, Văn Hoàn, Thanh Hải, Đình Đồng, Như Thuật (Quốc Tuấn 87’), Quang Tình (Đắc Khánh 46’), Vidovic, Mauro (Dalibor 48’), Trọng Hoàng.

B.BD: Thế Anh, Osita, Chí Công, Vũ Ân (Văn Hải 90+2), Quang Thanh, Vũ Phong, Trường Giang (Hữu Thắng 88’), Philani, Minh Chuyên, Jesus (Anh Đức 87’), Kesley.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang