Chào buổi sáng Lào

Xem tin gốc 

Lao Động - 29 tháng trước 35 lượt xem

Chao buoi sang Lao

Anh bạn Lào có cái tên Việt là Nam nói với tôi rằng, hãy khám phá đời sống đất nước triệu voi vào buổi sáng sớm để cảm nhận sự bình yên và an lạc trong mỗi nét mặt hay từng bước chân người.

Các nhà sư chuẩn bị cho buổi khất thực sáng ở tháp Thạp Luông.

(Xuân 2010) -

Buổi sáng là thời khắc sống động nhất ở đất nước Lào. Người Lào dậy thật sớm để tập thể dục và chuẩn bị cơm, xôi dành cho những nhà sư đi khất thực. Ở Lào, mặt trời lên sớm trên sông Mêkông tạo nên một bức tranh huyền bí và cổ kính. Với những người khách Việt như chúng tôi, người dân luôn dành cho sự trìu mến và ân cần. Đi suốt từ Xiêng Khoảng sang Luông Pha Băng, qua Văng Viêng hay về thủ đô Viêng Chăn của nước bạn, đâu cũng thấy hình ảnh Việt Nam.

Trong những ngôi trường dành cho Việt kiều, ảnh Bác Hồ được treo trang trọng trên tường, bên dưới đám trẻ thơ bi bô đánh vần: “Việt Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Người đàn ông Lào tập thể dục dưới chân tháp Chiến thắng tỏ vẻ vui khi biết tôi đến từ Việt Nam. “Chào những người anh em Việt Nam”, ông cất lời. "Chào buổi sáng - Lào", tôi đáp lễ.

Những bức ảnh trong ngôi nhà một gia đình Việt kiều đã định cư lâu năm ở đất nước triệu voi.

Cô gái đang đánh vần những câu tiếng Việt ở một ngôi trường do Việt Nam giúp đỡ xây dựng.

Cô gái Lào chuẩn bị tắm trên dòng Mêkông.

Những bước chân bình yên và an lạc như cuộc sống của hàng triệu người dân các bộ tộc Lào.

Lê Ngân Giang

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Cụm từ
Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Tên người

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang