Đầu tuần trước, nhà xuất bản danh tiếng toàn cầu Harper Collins Books vừa khiến tất cả choáng váng khi tung ra một loạt truyện mới tinh với lời quảng cáo: “Đây sẽ là Percy Jackson phiên bản dành cho các cô nàng tuổi teen”! Ngay lập tức sê-ri kì ảo gồm 7 tập này gây được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Người ta cũng phát hiện ra bộ sách này không chỉ giống Percy Jackson ở bối cảnh và đề tài: những đứa trẻ phát hiện ra thế giới của mình tồn tại những vị thần Hy Lạp, mà dường như còn có “quan hệ họ hàng” với cả siêu phẩm Chạng vạng về tình tiết cũng như các tuyến nhân vật.
Chạng vạng - bộ tiểu thuyết kì ảo best-seller
Percy Jackson bị “đạo” ý tưởng?
Ngay sau khi có thông tin trên, hàng ngàn bản sách của 3 tập đầu tiên trong bộ tiểu thuyết của Josephine Angelini đã được tiêu thụ hết veo. Starcrossed - tập đầu tiên trong bộ sách, kể về Helen với hình mẫu nhân vật Helen thành Troy trong huyền thoại Hy Lạp cổ đại. Các phần tiếp theo Persophone’s Garden và Ilium kể về cuộc chiến của cô và các bạn để bảo vệ thế giới loài người khỏi sự nổi giận của các vị thần. Không bàn đến mô-típ truyện gần như nhái lại “y xì đúc” của Percy Jackson và các vị thần Olympia, đến cả cách xây dựng hình tượng nhân vật của bộ sách này cũng “hao hao” Chạng vạng. Sự kiện này đã khiến các fan của 2 bộ truyện này vô cùng tức giận, và thậm chí đã phát động cả một chiến dịch “tẩy chay” bộ sách này.
Tác giả Rick Riordan vẫn chưa lên tiếng
Theo phát biểu từ người đại diện của phía NXB Harper Collins, tác giả Josephine khẳng định mình không hề đạo văn và đến nay, cả hai tác giả của Chạng vạng lẫn Percy Jackson đều chưa lên tiếng bình luận gì về cáo buộc này. Bản thân phản ứng của các độc giả cũng khá trái chiều. Trong một cuộc khảo sát trên tờ Entertainment Weekly, có những người đọc phản đối kịch liệt và buộc tội “đây thực sự là một sự ăn cắp trắng trợn sức sáng tạo của Rick Riordan”, trong khi cũng không ít người cho rằng tác giả Josephine Angelini đã có những đột phá và tìm tòi mới khi viết bộ sách này.
Thụy Thụy
Theo EW

