Chàng trai 56 cm đã đến tuổi trưởng thành?

Xem tin gốc 

VietnamNet - 29 tháng trước 114 lượt xem

Chang trai 56 cm da den tuoi truong thanh?

Chẳng ai tranh cãi gì về việc anh chàng Khagendra Thapa Magar hiện là người lùn nhất thế giới với chiều cao khiêm tốn là 56cm. Chỉ còn một rắc rối: Anh ta đã thực sự là một người đàn ông chưa.

TIN LIÊN QUAN

- Bãi rác quân sự đắt nhất thế giới

- Chú chó cao nhất thế giới

- Chuyện khó tin: người chết sống lại

Khagendra Thapa Magar chỉ cao 56cm, nặng 4,5kg sinh năm 1992 tại quận Baglund, Nepal, con ông Rup Bahadur và bà Dhana Maya Thapa Magar. Lúc ra đời cậu bé chỉ nặng 600g và được dân làng cho là điềm lạ, gọi chú bé nhỏ tí hon là “Tiểu Phật” (Little Buddha). Hiện nay, nhờ ngoại hình của mình chàng ta có công việc thu nhập rất hậu hĩnh tại Trung tâm Nghệ thuật và giải trí Nepal tại Baglung, chàng thường gây tò mò và thích thú cho khán giả khi xuất hiện cùng một vũ đoàn. Bà mẹ của chàng phát biểu một cách kiêu hãnh: “Lúc cháu mới sinh ra, chúng tôi rất xấu hổ, không để cháu ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ thì ngược lại, chúng tôi lại tự hào, rằng cháu là người đàn ông nhỏ bé nhất thế giới”.

Quả vậy, chàng ta rõ ràng là người “xinh xắn” nhất thế giới bởi đương kim vô địch đang được ghi trong sách kỷ lục Guinness là anh He Pinhpinh (Hà Bình Bình), ở thành phố Wulanchabu, Nội Mông, một khu tự trị của Trung Quốc cao “những” 74,1cm và nặng “những” 7kg.

Thế nhưng Khagendra đang gặp một rắc rối. Trong khi gia đình chàng trai làm một bữa tiệc lớn, kỷ niệm anh chàng tròn 18 tuổi, tuổi trưởng thành theo phong tục của Nepal, và long trọng gửi đơn lên Ban biên tập sách kỷ lục Guinness lại không thừa nhận. Họ lập luận rằng theo cách tính “tuổi tây” của họ thì anh mới 17. Như vậy anh chưa đạt “chuẩn” là một người đàn ông. Đành rằng anh “hơn hẳn” đương kim vô địch He Pingping, nhưng vẫn chưa trưởng thành, nghĩa là anh ta còn đang lớn. Biết đâu cao “vọt” lên thì sao? Hãy đợi đấy, đi đâu mà vội.

Ông Philip Robertson. Giám đốc tiếp thị của Guinness cho biết ông đã tiếp xúc với gia đình để giải thích. Thực ra, Ban biên tập Guinness đã có trong tay tờ giấy khai sinh của Khagendra do Hội người lùn Nepal gửi tới từ năm 2006, lúc đó chàng ta mới chỉ 54,5cm, để Ban biên tập sách kỷ lục Guinness xét và chứng nhận. Căn cứ vào tờ giấy khai sinh này, Khagendra sinh ngày 18 tháng Asoj năm 2049 theo lịch Nepal. Nếu quy đổi ra dương lịch thì nhằm ngày 4 tháng mười năm 1992. Nghĩa là ít ra, Khagendra phải đợi 8 tháng nữa.

Bực mình, gia đình Khagendra quyết tâm đòi bằng được danh hiệu Guinness càng sớm càng tốt, vì theo quan niệm của người Nepal, chàng ta đã là người đàn ông chính cống. Họ đã tổ chức một cuộc tiếp xúc với công chúng, để mở một chiến dịch. Họ sẽ đưa chàng trai xinh xắn này đi châu Âu để đòi bằng được danh hiệu cho chàng.

Ông Rup Bahadur Thapa Magar, bố của Khagendra nói với phóng viên báo Katmandu (Thủ đô Nepal) rằng: “Chúng tôi sẽ đến Italia để cố gắng ghi tên cháu vào kỷ lục Guinness”. Tại đây, hai bố con ông và một số người ủng hộ sẽ xuất hiện trên tivi để chứng minh cho thế giới thấy được sự thật. Sau đó còn đi đến những nước nào nữa thì sẽ quyết định sau. Khagendra cũng rất háo hức nhận được danh hiệu này. Chàng ta phát biểu: “Khi đạt được danh hiệu, tôi có thể thực hiện được mơ ước của tôi là đến thăm nước Mỹ” và “Tôi sẽ biểu diễn để mọi người thấy tôi múa và thể hiện những bài võ karate giỏi như thế nào”.

Để có được tấm giấy chứng nhận và ghi trong sách Guinness, phải đo 3 lần trong thời gian là 10 giờ, vì chiều cao của một người trong một ngày có thể có những thay đổi nhỏ.

Nếu được danh hiệu người giữ kỷ lục có cơ hội để trở thành người nổi tiếng, có thể được mời đến thăm các nước trên khắp thế giới, được mời đóng phim và thu được khá nhiều tiền khi nhận được những hợp đồng làm những clip quảng cáo.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang