Người gửi: Ht Email: nguyenthanh...@yahoo.com Nam thân!
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên khi bị Nga từ chối lời tỏ tình đâu. Bởi vì sao bạn biết không? Bởi vì
Nga thích được tặng hoa vào mỗi ngày. Việc bạn thức khuya dậy sớm bất kể thời tiết để thực hiện mong muốn của cô ấy quả thực rất cảm động và rất đáng trân trọng. Nhưng khi Nga phát hiện ra tất cả và đề nghị bạn ngừng việc đó lại, bạn cũng ngừng ngay, cứ như thể bạn chỉ chờ câu nói ấy là thoát nợ. Không cô gái nào ở hoàn cảnh của Nga lại bảo rằng: "Ôi, Nam làm mình hạnh phúc quá. Vậy từ nay Nam cứ làm như thế nhé!" đúng không? Cô gái nào cũng sẽ bảo bạn nên dừng việc đó lại, nhưng tận trong thâm tâm vẫn mong mỏi buổi sáng hôm sau và hôm sau nữa vẫn được nhận hoa hồng.
Việc Nga học kém toán, bạn cố học tốt để kèm cô ấy là điều đáng hoan nghênh. Nhưng bên cạnh đó, bạn lại để hai môn Lý, Hóa của mình rớt hạng thảm hại, như thế có nên hay không? Sắp thi đại học đến nơi rồi, giỏi một môn có giúp bạn đỗ được hay không, tự bạn hoàn toàn có thể cân nhắc. Tôi chỉ muốn nhắc bạn rằng chẳng cô gái nào lại thích một cậu bạn trai trượt đại học đâu.
Rồi lại thêm chuyện bạn thay đổi phong cách của mình xoành xoạch để theo ý Nga nữa. Lúc thì là áo sơ mi, lúc thì là kiểu tóc, bạn chưa từng dừng lại cân nhắc xem liệu sự thay đổi ấy có phù hợp với mình hay không hay là sẽ biến mình thành trò cười trong mắt mọi người? Bạn không suy nghĩ, hoàn toàn chỉ như một con rối được cô ấy giật dây. Hãy thu hút Nga chứ đừng hành động theo cách mà cô ấy thích, sẽ chẳng thu được kết quả gì đâu.