>> Beckham coi như lỡ World Cup 2010
Giấc mơ lập kỷ lục lần thứ tư liên tiếp góp mặt ở một kỳ World Cup trong màu áo tuyển Anh của David Beckham đã sụp đổ sau khi anh gục xuống mặt sân bởi chấn thương đứt gân gót achilles và phải rời sân trên cáng cứu thương trong trận đấu AC Milan gặp Chievo cuối tuần qua.
Ngay trong đêm, ngôi sao này đã lên máy bay tới Phần Lan để chuẩn bị cho ca phẫu thuật khẩn cấp với thời gian bình phục dự kiến kéo dài bốn tháng.
Như vậy, ngôi sao sẽ tròn 35 tuổi vào tháng năm này gần như chắc chắn vắng mặt tại VCK World Cup tại Nam Phi mùa hè này và cùng với đó là sự nghiệp thi đấu cho tuyển Anh của Beck cũng chấm dứt.
Thậm chí, việc Beckham có thể thi đấu trở lại hay không vẫn còn là một câu hỏi.
HLV Capello cho biết: “Chúng tôi phải chờ kết quả bản scan, song có vẻ như cậu ấy đã chia tay World Cup. Tôi nói chuyện với cậu ấy sau trận đấu. David là một cầu thủ đầy tính chuyên nghiệp, luyện tập rất chăm chỉ để chuẩn bị cho World Cup, vì vậy việc cậu ấy vắng mặt là một đòn quá nặng”.
“Cần khoảng ba tháng để bắt đầu đá và chơi bóng trở lại. Còn để thi đấu với những vận động sút, nhảy sẽ cần thêm một tháng nữa”, bác sỹ Sakari Orava thực hiện ca mổ cho Beckham, ước đoán.
Mặc dù Beck không còn là lựa chọn số một cho hành lang cánh phải của tuyển Anh song HLV Capello vẫn coi anh là một con bài chiến lược trong trường hợp cần giải quyết trận đấu bằng những quả tạt vòng cung mang thương hiệu Beckham, cũng như là một lực lượng có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ.
Chỉ mới tuần trước Beckham còn chứng tỏ giá trị của mình trong trận gặp lại đội bóng cũ Manchester United trên sân Old Trafford trong khuôn khổ Champions League. Mặc dù AC Milan bị đội chủ nhà đè bẹp với tỷ số 4-0 song Beckham vẫn được đánh giá là cầu thủ chơi hiệu quả nhất của đội khách.
Chấn thương của Beckham làm chuỗi thiếu may mắn của tuyển Anh kéo dài thêm. Chỉ riêng vụ scandal tình ái, thủ quân John Terry bị tước băng đội trưởng, sa sút phong độ còn “nạn nhân” Wayne Bridge tự loại mình khỏi World Cup do không muốn chung một màu áo với “kẻ phản bội”.
Tiếp đó là chấn thương của hậu vệ trái Ashley Cole cũng như những lo ngại về sự sung sức của tân đội trưởng Rio Ferdinand và trung vệ Glen Johnson.
HLV Capello giờ chỉ còn biết cầu khẩn sẽ không phải nhận thêm một hung tin nào nữa từ nay cho đến trận chung kết FA Cup vào 15-5 để có thể tập hợp lực lượng hành quân sang Áo chuẩn bị cho chiến dịch World Cup.