Thắng “bế” quay lưng lên khán đài và đưa hai tay lên đầu dùng hai ngón tay chỉ xuống dòng tên của mình in trên áo như muốn khẳng định với tất cả, đặc biệt là ông thầy người Bồ giá trị của anh.
Sau trận đấu, Việt Thắng cho biết, sở dĩ anh hướng lên khán đài A và ăn mừng như vậy là để tặng bàn thắng của mình cho HLV Calisto đang có mặt trên đó theo dõi trận đấu.
Đánh giá về chiến thắng mà V.Ninh Bình vừa có được trước HP Hà Nội, Việt Thắng cho biết thêm: “Hôm nay, HP Hà Nội không được may mắn khi bỏ lỡ tới 2 quả phạt đền. Tuy nhiên, chiến thắng chung cuộc cho V.Ninh Bình là hoàn toàn xứng đáng chứ không hề may mắn bởi chúng tôi cũng đã bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn trông thấy…”.
Bàn thắng mà Việt Thắng có được vào lưới HP Hà Nội chiều qua là bàn thắng thứ 2 của anh kể từ đầu mùa. Trước đó, Việt Thắng đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 cho V.Ninh Bình trong trận thua CS Đồng Tháp ở vòng 3.
Với những gì đã thể hiện cùng giá trị của bản hợp đồng kỷ lục để có được anh thì Việt Thắng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của NHM Ninh Bình cũng như lãnh đạo đội bóng. Hy vọng trong những vòng đấu tiếp theo, chân sút nội đắt giá nhất này sẽ tiếp tục tỏa sáng để đóng góp thêm nhiều bàn thắng cho V.Ninh Bình.
Hà Thành