Trước mặt chỉ có biển. Kéo chiếc nón rộng vành cho vừa khít phần đầu, Thủy lắng nghe tiếng sóng vỗ... Dữ dội, rì rào, hòa theo tiếng gió yên bình. Tháo đôi giày búp bê, bước từng bước chậm rãi trên nền cát trắng mịn, Thủy để gió vờn tóc tung bay, chiếc đầm hoa dài như tôn lên vẻ đẹp của Thủy... Danny nhìn nó từ xa...
"Con trai đôi khi rất...khó hiểu. Danny à... Vẻ đẹp đôi khi chẳng thể giữ người yêu nổi... Sự mới lạ luôn có tính hấp dẫn nhất định. Và Huy cần điều đó... Đôi lúc Thủy nghĩ Thủy cũng như thế... Thủy..."
Thủy nghe hơi ấm từ bàn tay mình. Danny đã nắm chặt tự lúc nào...
"Danny khác. Danny chỉ yêu một người con gái vì tâm hồn, không phải vì vẻ ngoài... Thủy là người mà Danny chọn. Thủy à, Huân yêu Thủy" - Danny nhìn thẳng vào mắt Thủy và xưng bằng chính tên thật của mình.
Tim Thủy loạn nhịp... Má Thủy ửng hồng...
o0o
Cũng tại bãi biển Nha Trang, Vy Vy đang nắm chặt tay Huy, nói líu lo. Giọng Vy Vy trong veo, tròn vành rõ chữ. Cô bé ngây thơ như con nít, lúc nào cũng khiến Huy bật cười...
"Em sắp vào Sài Gòn rồi. Sau khi biết kết quả thi Đại học xong, em sẽ vào đó ở luôn với bác. Vậy là em sẽ được bên cạnh anh, thích thế!" - Huy cảm thấy rất nhiều thứ thú vị nơi cô bé Hà thành này...
"Anh thích em..."
"Chỉ "thích" thôi ư?" - Vy Vy chun mũi... Huy nhìn Vy Vy, trắng hồng, xinh đẹp vô ngần...
"Ừ, chỉ thích thôi... 12 ngày không thể bằng 3 năm, nhóc à..."
Vy Vy đứng phắt dậy, xỏ đôi giày cao gót vào, bỏ đi, không quên nguýt một cái dài...
Biển vẫn rì rào...
Huy nói một mình: "Vy Vy, em phải biết rằng, anh có thể thích rất nhiều người như thích em, nhưng khi yêu thì chỉ yêu một người. Cảm giác khi yêu yên bình hơn cảm giác thích... Khi xa Vy Vy, anh dễ dàng quên khi có một cô gái xinh đẹp khác làm quen với anh. Nhưng khi xa người anh yêu, anh vẫn nhớ, anh vẫn nhớ... Anh biết mình có lỗi với Vy Vy, có lỗi với Thủy. Nhưng... anh vẫn tin rằng, người con gái anh yêu luôn là người hiểu anh nhất và mong chờ anh quay về. Anh sẽ xin Thủy tha thứ và anh tin cô ấy sẽ cho anh một cơ hội. Bọn anh sẽ làm lại từ đầu, vẫn sẽ hạnh phúc. Vấn đề là ở anh... Vy Vy, anh xin lỗi, em không có những điều mà Thủy có... Thủy không xinh bằng em nhưng tâm hồn cô ấy thì không ai so sánh được..."
o0o
"Tâm hồn em, không ai so sánh được..." - Thủy giật mình khi một đợt sóng chợt vỗ ào, ướt cả đôi chân dài... Nó ngủ gật trên vai Danny tự lúc nào... Câu nói khi nãy nó nghe hình như ở trong giấc mơ... Hồi ấy, Huy hay nói với Thủy như vậy. Những lúc đó, Thủy hạnh phúc vô bờ.
"Vai Huân mỏi nhừ cả rồi Thủy ơi..." - Nhìn mặt Danny lúc này trông tội nghiệp vô cùng, rất đáng yêu.
Thủy lướt qua màn hình điện thoại. Một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Tim nó đập liên hồi. Nó biết và tin chắc, Huy đã gọi và nhắn cho nó...
"Cho anh yêu em thêm một lần nữa, được không?" - Tin nhắn rõ ràng của Huy làm Thủy rợn ngợp, một luồng khí xâm chiếm và ôm phủ trọn vẹn lồng ngực... Thủy thổn thức... Thủy rõ lòng mình. Nó còn tình cảm với Huy nhiều lắm, nhưng nó không cảm nhận được tình cảm Huy dành cho nó. Con gái thường chỉ thích nhận tình cảm và đáp lại bằng sự rung động. Danny vừa tỏ tình, Danny hiểu và Danny tiếp cận cuộc sống của Thủy gần hơn. Còn Huy, sợi dây gắn kết giữa Huy và Thủy chỉ là cái gọi là tình yêu và khoảng thời gian xây dựng, vun đắp ba năm... Thủy biết làm gì bây giờ? Đồng ý? Nếu đồng ý thì tính sao với Danny? Nếu khước từ thì Thủy dối lòng mình mất rồi...
"Em vẫn như lúc đầu. Khi đã yêu rồi, em chẳng thể yêu thêm ai khác. Em biết điều đó. Nhưng anh ạ, người thứ 3 đã xuất hiện trong thời gian không có anh, trong thời gian ta chán nhau... Làm sao đây?" - Thủy nhắn rõ từng chữ. Danny khi ấy đang xây lâu đài cát...
o0o
Huy sững lại...
Mọi chuyện đã đi quá xa...
"Em không bỏ cuộc đâu" - giọng Vy Vy khá cương quyết.
"Anh đâu có bắt em tham dự cái gì..." - Huy nhún vai.
"Anh có người yêu rồi, em không quan tâm. Một cô gái cá tính là một cô gái quyết theo đuổi những gì mình muốn..."
"Em bắt đầu có cá tính từ khi nào thế" - Huy nheo nheo mắt...
"Từ khi có cảm tình với anh" - Vy cười nửa miệng.
o0o
"Em còn yêu anh không?" - Giọng Huy ấm áp qua điện thoại.
"Còn. Rất nhiều..." - Thủy nói thật lòng mình.
"Vậy nên hãy xóa tan quá khứ... Quên hết... Anh sẽ rời xa "người kia", vì anh không hề có cảm giác với cô ấy. Và anh tin, với "người thứ 3" mà em đề cập, cũng dễ dàng như vậy..."
"Anh có sẵn sàng làm mọi thứ vì em, như Danny không?"
"..."
"Không được chứ gì" - Thủy cười nhạt.
"Anh tin mình chắn chắn yêu em hơn cậu ta..."
"Về Sài Gòn rồi giải quyết tiếp nhé. Em vẫn còn ở Vũng Tàu. Nói chuyện qua điện thoại thế này chẳng ích lợi gì đâu"
(Còn tiếp)
Twinkle®