Tìm đến nhà hung thủ Nguyễn Anh Vũ (SN 1984, trú tại phố Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chúng tôi nhận thấy nỗi đau xót khốn cùng đang đè nẵng trịu trên hai bậc sinh thành ốm yếu và bệnh tật.
Anh A., một hành xóm của gia đình cho PV biết, Vũ vốn là là người ít nói, sống nội tâm, nhưng nổi tiếng là người con ngoan hiền, biết nghe lời bố mẹ. Theo anh A., cái tin vũ chính là hung thủ của vụ giết người tại số 96 Tô Vĩnh Diện (Thanh Xuân, Hà Nội) khiến cả khu phố bàng hoàng.
Tâm sự với chúng tôi, bà Phạm Thị Thịnh (SN 1960, mẹ Vũ) nghẹn ngào kể lể về con trai mình. Theo bà Thịnh, Vũ không được may mắn học Đại học như chúng bạn mà chỉ được học hết cấp 3. Sau đó Vũ xin vào làm ở xí nghiệp cơ khí môi trường (đường đê Long Biên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Đến năm 2007 Vũ đi bộ đội, sau khi xuất ngũ lại quay trở lại đơn vị cũ để làm việc.

Ẩn sau cặp kính cận này, là một dã tâm tàn độc...
“Hơn một tháng nay, vì cơ quan tăng cường làm thêm nên Vũ thường ở lại luôn đó. Khi hay tin về em nó, quả thực chúng tôi chỉ biết than khóc, không thể tin nổi”, bà Thịnh lấy tay quẹt nhanh đôi hàng nước mắt đang tuôn từ khóe mắt, sụt sùi cho biết.
Được biết hoàn cảnh của Vũ tương đối khó khăn. Bố Vũ, ông Nguyễn Đức Thoan (SN 1959) bị vôi hóa cột sống và không làm được việc nặng. Dưới Vũ còn có một cậu em năm nay mới học lớp 9, học rất giỏi. Kinh tế gia đình hầu hết đều dựa vào đôi tay tầm tảo của bà Thịnh cùng sự chịu khó, chuyên cần của Vũ.;

Bà Thịnh không thể tin nổi con mình là một kẻ giết người
“Thường ngày, Vũ ít nói, cũng không giao du với ai, cứ đi làm xong là về nhà phụ giúp bố mẹ làm việc nhà chứ cũng ít chơi bới lêu lổng hay tụ tập, giao du cùng bạn bè xấu nào nên khi con nói đi làm tăng ca và ở luôn bên công ty, gia đình cũng tin tưởng và an tâm lắm. Đến giờ Vũ còn chưa có người yêu thấy nó bảo cũng đang có dự định sẽ cưới vợ, vậy mà…”, nói đến đây bà Thịnh khóc nức nở.
Tìm đến nơi công tác của Vũ, chúng tôi được một đồng nghiệp của tên này cho biết, Vũ là người chăm chỉ, hòa đồng với anh em. Chuyện Vũ giết người đã sớm lan ra khắp cơ quan, và chẳng ai có thể tin nổi một thanh niên hiền lành như vậy lại có thể ra tay giết người hết sức man rợ.
“Nó cứ đi làm ở đây xong là về thẳng nhà luôn, ở Công ty ai cũng quý nó lắm vì nó chăm chỉ, lại hiền lành. cũng không biết là khi về nhà nó có chơi bời hay giao du cùng ai không nhưng ở đây thì nó chưa hề có tai tiếng gì”, người đồng nghiệp bùi ngùi chia sẻ.
Long Nguyễn