Chán Wenger

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 29 tháng trước 172 lượt xem

Chan Wenger

Trận lượt đi, khi Drogba lập cú đúp, HLV Arsene Wenger gây sốc bằng tuyên bố: “Anh ta chẳng được tích sự gì”. Trận lượt về, Drogba lại lập cú đúp và Wenger tiếp tục biến mình thành trò lố khi khẳng định: “Chúng tôi đã có một trận đấu vượt trội”.

Theo chiến thuật gia người Pháp, với tỷ lệ cầm bóng 70%, các học trò của ông đã làm chủ hoàn toàn trận đấu, chỉ thiếu có... bàn thắng và điều đó thì lại đến từ “những xảo thuật đầy kinh nghiệm” của các cầu thủ Chelsea. “Chúng tôi đã thể hiện một tinh thần tuyệt vời. Tôi hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn này”, Wenger tuyên bố chắc nịch.

Đó có thể là một quan điểm lạ lẫm với bất kỳ ai, chứ không phải với Arsenal dưới “triều đại” Arsene Wenger. Họ chuyền, chuyền và chuyền, nhưng thường xuyên thiếu đi “chút tích sự” theo kiểu của Didier Drogba, thiếu khả năng kết liễu đối phương. Người duy nhất đang có khả năng làm việc đó, Robin van Persie, lại đang tập đi bộ sau một chấn thương cùng đội tuyển Hà Lan từ năm ngoái.

Và cho dù ông thày người Pháp có tự tán dương đội bóng của mình bao nhiêu, thì sau đó ông cũng không trốn được việc phải nhìn vào sự thật: “Giờ thì chúng tôi đã không còn ở vị trí thuận lợi trong cuộc đua nữa”. “Vị trí không thuận lợi” của ông có khoảng cách lên tới 9 điểm so với đội đầu bảng.

Drogba (phải) vừa khiến Wenger “tắt điện” - Ảnh: AFP

Quả thật Arsenal đã cho thấy một bộ mặt khác nhiều so với trận gặp M.U, trận đấu mà họ hoàn toàn lép vế. Nhưng cũng chính vì họ đã kiểm soát bóng lên tới 70% nhưng vẫn thua, một lần nữa vấn đề đẳng cấp thật sự lại được tô đậm. Đá hay, đá đẹp, nhưng thiếu hiệu quả ở những thời điểm quan trọng. Không biết từ bao giờ, Arsenal trở thành đội bóng với thứ vũ khí duy nhất chỉ là sự hồn nhiên. Và không biết từ bao giờ, Wenger tự hài lòng với kiểu “được tích sự” ấy.

Bây giờ, có thể khẳng định rằng: Cuộc đua vô địch đã chính thức trở thành cuộc đua tay đôi giữa M.U và Chelsea, sau những gì 3 ứng cử viên đã thể hiện trong 2 vòng gần đây. Cả hai đối thủ đều đã tìm được cách đứng dậy ngoạn mục sau thất bại, còn Arsenal thì không.

Không còn gì nhiều để hy vọng ở Arsenal nữa, bởi kiểu “làm chủ hoàn toàn trận đấu” như tại Stamford Bridge đêm Chủ nhật vừa qua đã là tất cả những gì họ có thể làm được. Với những con người có trong tay, Arsenal đã đi đến tới hạn của mình. Tháng Ba là quá muộn để người ta bắt đầu lại cuộc đua. Khoảng cách khi đó có thể không chỉ là 9 điểm.

Nếu như những lời Wenger đã nói, về việc ông hài lòng khi thua một cách đẹp mắt là thật lòng, thì phải cảm ơn HLV người Pháp. Sự tôn trọng cho bóng đá cống hiến đang trở nên quá hiếm hoi. Nhưng sau lời cảm ơn ấy, là một lời tạm biệt.

Thống kê vòng đấu

3 - Portsmouth đã lập kỷ lục mới của Premiership với 3 pha “đốt đền” trong cùng một trận đấu.

9 - M.U đã được hưởng lợi từ 9 quả đá phản lưới nhà trong mùa giải này, biến “Phản lưới nhà” thành “cầu thủ” ghi bàn nhiều thứ hai trong đội hình của họ, hơn Berbatov (8) và chỉ kém Rooney (21).

11 - Với trận hòa Tottenham, Aston Villa đã gia nhập nhóm những đội bóng có nhiều trận sạch lưới nhất (11 trận) cùng Chelsea, M.U và Liverpool.

12 - Didier Drogba đã có 12 bàn thắng vào lưới Arsenal sau 10 lần đối đầu ở tất cả các mặt trận, nhiều hơn bất cứ đối thủ nào.

Chân sút hàng đầu

21 bàn: Wayne Rooney (M.U)

17 bàn: Didier Drogba (Chelsea)

15 bàn: Jermaine Defoe (Tottenham)

14 bàn: Darren Bent (Sunderland)

12 bàn: Fernando Torres (Liverpool); Carlos Tevez (Man City)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang