Chan Than San bị người yêu 'cắm sừng'

Xem tin gốc 

Zing - 36 tháng trước 586 lượt xem 1 tin đăng lại

Chan Than San bi nguoi yeu 'cam sung'

(Zing) - Trong thời gian San đi làm, người yêu của San thường xuyên lên mạng lả lơi, đong đưa, hẹn hò với rất nhiều người con trai khác. Chính mắt San đã đọc được những lời lẽ đó và vô cùng thất vọng...

- Sự thật đúng là như vậy. Sau khi nhận lời yêu nhau, San cứ ngỡ rằng mình đã tìm được một nửa còn lại và hy vọng sẽ có một tình yêu bền lâu nên đã vui mừng thông báo cho mọi người. Nhưng không ngờ… chỉ mới đây thôi, San đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay với cô ấy vì không thể chấp nhận nổi một sự thật quá đau lòng. - San tình cờ phát hiện ra một sự thật đau lòng, đó là trong thời gian San đi làm, người yêu của San thường xuyên lên mạng lả lơi, đong đưa, hẹn hò với rất nhiều người con trai khác. Chính mắt San đã đọc được những lời lẽ đó và vô cùng thất vọng, mất hẳn niềm tin vào cô ấy. Đối với cô ấy, San chưa bao giờ làm điều gì cảm thấy có lỗi, thế nhưng cô ấy thì hoàn toàn ngược lại. Khi phát hiện ra điều này, San đã vô cùng buồn và chán nản. Mặc dù cô ấy đã ra sức phân bua rằng đó chỉ là những phút giây nông nổi lúc không có San bên cạnh, cô ấy chỉ muốn vui vẻ với người ta chứ không yêu thương gì họ. Cô ấy chỉ có tình yêu duy nhất dành cho San mà thôi. Khi nghe cô ấy phân trần và khóc lóc, San đã mủi lòng và nghĩ là mình sẽ tha thứ nhưng San đã không thể quên được sự thật mỗi khi đối diện với cô ấy. Khi hai đứa gặp nhau, những lời lẽ ngọt ngào mà cô ấy nói với người ta cứ văng vẳng trong đầu San. Những lời lẽ mà đáng ra cô ấy phải dành cho San chứ không phải một ai khác… Vậy mà những lời đó lại cũng không phải với một người nữa. Cho nên mặc dù vẫn còn rất yêu cô ấy nhưng San đành phải đau lòng nói lời chia tay. Níu kéo nhau sẽ chỉ thêm khổ nhau mà thôi. Mỗi lần gặp nhau San thêm buồn mà cô ấy cũng không vui nên chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai. - Nghĩa là cô ấy đong đưa, lả lơi, nói lời “ong bướm’ với không chỉ một người. Trước mặt San, cô ấy tỏ ra hết sức chung tình nhưng khi không có San bên cạnh thì cô ấy có thể buông tuồng, hò hẹn với bao nhiêu người con trai khác. - San đã hứa cho người ấy một cơ hội để làm lại nhưng mỗi đêm đến, khi còn một mình, San lại bị những gì San thấy dằn vặt và ám ảnh. San đâm sợ mỗi khi chạm mặt cô ấy. San không thể đối xử ngọt ngào với cô ấy như ngày xưa nữa. - Khi yêu, San đã xác định rất rõ ràng, khi đã là người yêu của nhau thì chỉ thuộc về nhau mà thôi. Phản bội là một điều San cực ghét và tối kỵ trong tình yêu. San cũng đã nói với cô ấy rằng "dù chúng mình chia tay nhưng vẫn có thể là những người bạn bình thường của nhau. Tuy nhiên, giữa hai ta không còn là người yêu nữa nên mỗi người có thể hẹn hò với bất kỳ ai mà mình thích". San có cảm giác như người đó rất muốn có San nhưng vẫn không thể bỏ qua những người con trai khác. Đó là một điều San không thể nào chấp nhận. - Tình yêu là tình yêu, công việc là công việc. San là người rất rạch ròi nên không thể để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Trong thời gian này mặc dù San không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện khác nhưng San vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc của một tiếp viên hàng không mà San đang theo đuổi. - Đó là thời điểm San vừa chia tay người yêu cũ. Lúc đó San rất buồn và đau khổ. Người ấy đã đến bên San chia sẻ, an ủi và làm san vui. Mới đầu, vì San vẫn chưa hết đau khổ nên chưa nghĩ rằng sẽ yêu cô ấy nhưng cô ấy đã nói với San rằng hãy cho cô ấy một cơ hội cũng như San tự cho San một cơ hội. Và cuối cùng, San đã yêu cô ấy bằng tình cảm chân thật của mình. Không hiểu sao, trong chuyện tình cảm San luôn là người chịu thiệt thòi và đau buồn. Hiện tại, do áp lực công việc và những chuyện buồn nên San bị suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác. - San sụt mất 5kg vì không ăn uống được và cả vì bệnh đau bao tử tái phát. Tinh thần lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản. - Đây là trường hợp đầu tiên San nói lời chia tay. - Trước đó, hoàn toàn do người ta tự chủ động. Có lẽ vì những lúc trước, San không biết tự làm mới mình khiến người yêu cảm thấy nhàm chán nên đã chủ động chia tay. - Có lẽ số phận đã an bài cho San là người không may mắn trong tình yêu. Cũng có thể do chính bản thân San không biết bảo vệ, giữ gìn những gì mình có. Chắc San phải dành thời gian để xem lại mình. San rất muốn có một tình yêu lâu bền nên trước khi quen ai và quyết định yêu ai, San đều nói rất rõ ràng với người đó nhưng dường như mọi điều không bao giờ xảy ra theo ý muốn của mình. - Có yêu thật lòng hay không thì do chính những người từng yêu San biết. San đủ tự tin để nói rằng khi San yêu ai thì người đó đều cảm nhận được rất nhiều tình yêu từ San chứ không phải chỉ là những lời nói đầu môi. - Thật sự là có nhưng San không đánh đồng tất cả mọi người con gái quanh mình đều như thế. San vẫn mong rằng đến một ngày nào đó, San sẽ tìm được một nửa đích thực của lòng mình và tình yêu đó sẽ là tình yêu vĩnh cửu. - Là thứ tình yêu mà đa phần đều xuất phát từ những cái nhìn cảm tính bởi hình dáng bên ngoài, nghĩa là họ yêu nhau chỉ vì hình thức của nhau mà thôi. Thường rất ít khi đến với nhau vì tình cảm thực sự.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang