Massimo Moratti từng chi hơn 1 tỷ USD để chiêu mộ cầu thủ với giấc mơ sánh ngang với người cha huyền thoại Angelo Moratti, từng cùng Inter thống trị cả châu Âu trong thập kỉ 60.
Bao nhiêu ngôi sao đến rồi đi nhưng kết quả là ông chủ giàu mỏ nước Ý vẫn đành ngậm ngùi nhìn Champions League xa ngoài tầm tay với.
Có một lần, Inter đã đến rất gần danh hiệu cao quý vào năm 2003 nhưng cay đắng thay họ lại bị chính kình địch cùng thành phố AC Milan đánh bại sát nút ở trận bán kết.
Ở thành phố thời trang Milano, người ta vẫn cười nhạo Inter chỉ là đội bóng “khôn nhà dại chợ”, khi luôn rất mạnh mẽ ở đấu trường quốc nội nhưng lại lơ ngơ như một anh nhà quê ra tỉnh mỗi khi chơi bóng ở tầm cỡ châu Âu.
Abramovich cũng có nỗi đau tương tự. Người đàn ông giàu thứ 50 thế giới (theo công bố mới nhất của tạp chí Forbes) đã không tiếc tiền đầu tư vào Chelsea với tham vọng dùng nó làm bàn đạp cho việc kinh doanh và cả con đường chính trị nữa.
Giấc mơ Champions League của “Sa hoàng người Nga” thậm chí có lúc chỉ còn cách hiện thực một gang tay. Đó là năm 2007 tại Moscow. Abramovich đã ngồi chết lặng trên khoang VIP sân Luznhiki, khi Terry trượt ngã trên chấm 11m và Chelsea gục ngã đầy cay đắng trước M.U.
The Blues cũng từng có tới bốn lần khác phải dừng cuộc chơi ở bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu trong sáu năm qua. Rõ ràng, Champions League không còn là giấc mơ. Nó là nỗi ám ảnh khôn nguôi của Abramovich.
Để phục thù, Moratti có những bước đi quyết liệt: Đưa Người đặc biệt Mourinho về và trả ông một mức lương…đặc biệt (11,5 triệu euro/năm) với hi vọng chiến lược gia này sẽ làm nên điều gì đó thật đặc biệt như cái cách ông từng dẫn dắt Porto tới danh hiệu “vua châu Âu” hồi 2004.
Abramovich cũng thực sự kháo khao danh hiệu Champions League khi mời đến Stamford Bridge HLV Ancelotti, người từng hai lần giành chiếc Cúp này trong quá khứ vào các năm 2003 và 2007.
Số phận nghiệt ngã buộc hai ông chủ giàu tiền và tham vọng này phải đụng đầu nhau một mất một còn khi mà con đường chinh phục Champions League vẫn còn xa mãi ở phía trước. Sau trận đấu đêm nay, sẽ chỉ có một người tạm hài lòng còn một người sẽ tiếp tục trằn trọc với giấc mơ vẫn tiếp tục dang dở.
Thế mới biết, trong bóng đá tiền là quan trọng nhưng không phải tất cả. Chuyện tung tiền mua danh hiệu có lẽ vẫn mãi chỉ là giấc mơ hoang đường, ít nhất là đến thời điểm này với Chelsea và Inter.
