Trước lễ bốc thăm diễn ra tại trụ sở UEFA ở Nyon Thụy Sỹ, người hâm mộ không chỉ quan tâm đến “số phận” của các đội bóng mà phong độ cũng là điều không thể bỏ qua. Hãy cùng nhìn lại tình hình các đội bóng trước vòng đấu tứ kết:
Barcelona từng 3 lần giành danh hiệu cao quý ở đấu trường danh giá Champions League này, ưu tiên số 1 cho Guardiola và các học trò ở mùa giải này vẫn là chức vô địch Champion League. Họ vượt qua Stuttgart ở vòng 1/8 với tổng tỉ số sau 2 lượt đấu là 5 -1 cũng như đứng đầu bảng F ở vòng đấu bảng. Thật khó cho đội bóng nào phải đối đầu với Barcelona ở vòng tứ kết.
Bayern Munich ở bảng A, cùng bảng với ĐKVĐ nước Pháp, Bordeaux và Juventus của Italia. Vượt qua vòng đấu bảng xếp ở vị trí thứ 2, tuy nhiên sức mạnh của họ dường như mới chỉ bắt đầu phát tác. Dù chiến thắng trước Fiorentina của Italia nhờ hiệu số bàn thắng ghi được trên sân khách cộng thêm chút may mắn từ quyết định sai lầm của trọng tài, tuy nhiên “Hùm xám” vẫn là thách thức với bất kỳ đội bóng nào ở vòng tứ kết. Bốn chức vô địch Châu Âu trong phòng truyền thống và hiện đang dẫn đầu tại Bundesliga, Louis Van Gaal đang tiến gần đến một mùa bóng thành công ngay trong năm đầu dẫn dắt.
Bordeaux lần đầu xuất hiện ở vòng Tứ kết kể từ khi giải đấu đổi tên thành Champions League. Hiện nhà đương kim vô địch nước Pháp vẫn đang duy trì một phong độ khá ổn định, đứng đầu bảng A ở vòng Bảng, vượt qua Olympiacos ở vòng 1/8 với tổng tỉ số 3 – 1. Đương kim vô địch Ligue 1 đang rất quyết tâm đi đến trận đấu cuối cùng.
CSKA Moskva, một ẩn số của giải đấu năm nay, vượt qua Sevilla ở vòng 1/8 ngay trên sân khách với tỉ số 1-2 (tổng tỉ số sau 2 lượt đấu là 3-2). Đội bóng của HLV Leonid Slutsky đang được đánh giá là đội bóng có tâm lý thoải mái nhất. Sẽ là bất ngờ động trời nếu hiện tượng của nước Nga tiếp tục đi sâu vào vòng trong.
Santiago Bernabeu, nơi diễn ra trận chung kết Champions League 2009 - 2010
Inter Milan, vượt qua Chelsea nhờ bản lĩnh thi đấu và 1 lối chơi hợp lý ngay vòng 1/8, đang chiếm vị thế số 1 ở Serie A. Ưu tiên hàng đầu của Mourinho à các học trò ở mùa giải năm nay đó chính là chức vô địch Champions League. Thật không dễ cho đội bóng nào phải đối mặt với Inter Milan ở vòng tứ kết.
Lyon, đã 2 mùa giải trôi qua, sức mạnh của Lyon không còn được đánh giá cao ở Ligue 1 nhưng với kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường danh giá này họ vẫn xứng đáng là đối thủ đáng chơi. Vượt qua Real với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt đấu ở vòng 16 đội, một kỳ tích khó có đội bóng nào làm được ở thời điểm này. Áp lực phải chiến thắng ở đấu trường Champions League cũng đang đè nặng lên vai những “chú sư tử nước Pháp”.
Manchester United vượt qua AC Milan với tổng tỷ số 7-2 sau 2 lượt đấu, sức mạnh hàng công của MU vẫn không hề suy giảm. Chiến thắng ở mọi giải đấu luôn là mục tiêu số 1 trong những năm cuối dẫn dắt MU của Ferguson và chức vô địch Champions League không phải là ngoại lệ. Với Ferguson, gặp đối thủ nào cũng không quan trọng, mà điều đáng quan tâm nhất cần phải làm đó là vượt qua đối thủ đó.
Arsenal, luôn đi sâu vào vòng trong nhưng năm gần đây, việc vượt qua Porto ở vòng 1/8 không phải là 1 bất ngờ nhưng tỉ số 5-0 ở trận lượt về mới chính là điều đáng nói. Chiến thắng đậm nhất trong số các trận đấu ở vòng 1/8 Champions League năm nay. Với HLV Wenger đối thủ đáng quan tâm của ông chính là “đối thủ trong trận chung kết”.
Champions League 2009 – 2010, đang đi đến những trận đấu cuối cùng, dù kết quả bốc thăm các cặp đấu có thế nào đi nữa thì họ đều là các đội bóng đáng xem. Hy vọng các đội bóng sẽ có được sự chuẩn bị tốt trước loạt đấu tứ kết để có thể cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn.


