Champions League, Barcelona - VfB Stuttgart (lượt về vòng 16 đội): Khi Hleb trở về Nou Camp

Xem tin gốc 

SGGP - 28 tháng trước 92 lượt xem

Champions League, Barcelona - VfB Stuttgart (luot ve vong 16 doi): Khi Hleb tro ve Nou Camp

Tiền vệ cơ động người Belarus có cơ hội về “thăm lại” sân Nou Camp, tái ngộ những cầu thủ một thời từng là đồng đội của anh khi VfB Stuttgart đến làm khách trên sân của Barcelona trong trận đấu thuộc khuôn khổ lượt về ở Champions League.

Trong trận lượt đi, Stuttgart và Hleb đã chơi rất hay, có điều, họ lại bị Barca cầm chân 1-1 (Zlatan Ibrahimovic ghi bàn thắng gỡ hòa cho Barca ở phút thứ 52 trong tình thế Stuttgart chơi lấn lướt hoàn toàn). Trận lượt về, do vậy rất khó khăn với Hleb và các đồng đội “mới” của anh…

David Beckham trở về Old Trafford, Jose Mourinho trở về Stamford Bridge và giờ đây, Hleb trở về Nou Camp. Chẳng có cuộc trở về nào dễ dàng, Hleb đương nhiên cũng biết.

Thi đấu đủ lâu cùng Barca, Hleb đương nhiên hiểu rõ sức mạnh của từng “mắt xích” trong đội hình của HLV Pep Guardiola. Với anh, Barca đơn giản là… “đội bóng mạnh nhất thế giới”. Hleb đánh giá rất cao sự lợi hại của bộ đôi Anreas Iniesta và Xavi Hernandez ở tuyến giữa, anh cũng e dè trước độ nguy hiểm của Ibrahimovic, Pedro Rodriguez, Thierry Henry và đặc biệt là siêu sao Lionel Messi, người mới… lập cú hattrick vào lưới Valencia trong trận đấu tại La Liga cuối tuần rồi.

Đương nhiên, nói như thế không có nghĩa là Hleb và Stuttgart dễ dàng chấp nhận “buông súng”. Barca có thuận lợi hơn khi chỉ cần thủ hòa 0-0 cũng giành vé, nhưng đó không phải thứ bóng đá mà nhà ĐKVĐ châu Âu, và cũng là nhà ĐKVĐ thế giới muốn cống hiến.

Có một điều mà Hleb quên lưu ý - đó là chốt chặn Victor Valdes, một bức tường mà Stuttgart rất khó đốn hạ. Điều đó đã được minh chứng trong trận lượt đi, và có thể lại tái diễn trong trận lượt về.

Thủ môn Valdes cũng đưa ra nhận định riêng của mình: “Trận đấu trên sân nhà với Suttgart rất quan trọng vì họ đã chứng tỏ là một đội bóng mạnh trong trận lượt đi. Do đó, trận cầu tại Nou Camp chứa đựng nhiều thú vị…”.

TIỂU PHƯƠNG

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang