Cây lược vàng chữa bệnh rất có hiệu quả

Ngày 20-11-2009, tôi đã có bài đăng trên Báo Người cao tuổi số 93 (706), Lược vàng rõ ràng là "Thần dược" không chỉ dùng cho người mà bệnh gia súc cũng khỏi dễ dàng, nhiều người đã gửi thư, điện đến cho tôi. Trong số đó có nhà báo Trần Quang Minh, Báo CCB Việt Nam.

Tôi đã nghiên cứu, sưu tầm cây Lược vàng qua Báo Người cao tuổi từ cuối năm 2008 đến tháng 2 năm 2010 của các tác giả đã đăng, nhiều bài người thật, việc thật ở nhiều địa phương, nhờ dùng Lược vàng tự chữa khỏi một số bệnh có kết quả. CLB Hàm Rồng - Thanh Hóa, ở nước Nga cây Lược vàng dùng để trị bệnh. Tôi đã in thành sách làm tài liệu "Cây Lược vàng, cây thần dược chữa bệnh cho người nghèo". Từ ngày có Lược vàng, tôi áp dụng có hiệu quả như chữa đau răng, sưng mộng chân răng. Chữa cho gia súc chó, mèo. Và từ đó, tôi mạnh dạn chữa bệnh trĩ cho mình: Cách đây 5 năm, tôi bị trĩ nội, phải đi bệnh viện cắt trĩ, được vài năm. Sau đó, hằng năm cứ đến mùa Đông bệnh lại tái phát. Tôi uống thuốc Bắc để giảm đau. Bia, rượu thịt chó, chất mỡ, chất tanh phải kiêng. Nhiều lần tôi phải dùng nước nóng pha muối vào chậu để ngồi 10-15 phút, rất dễ chịu. Bệnh vẫn không khỏi, thường xuyên bị táo bón, làm cho sức khỏe giảm, không tăng cân được. Tháng 12-2009, tôi lại bị tái phát, hậu môn đau rát, đi lại khó chịu, nhất là đi xe đạp. Một lần tôi phải vào miền Nam có công việc. Qua tài liệu được nghiên cứu, tôi đã dùng lá Lược vàng có sẵn của nhà, hái 20 lá già cách ngọn 12-13 lá, rửa sạch đem đi đường để dùng. Mỗi ngày nhai nuốt bã 2-4 lá thấy dễ chịu. Khi vào Lâm Đồng, tôi thấy nhà cháu có cây Lược vàng rất xanh tốt, vòi ra tua tủa. Tôi hỏi các cháu tác dụng của nó, các cháu bảo trồng chơi làm cảnh. Tôi đã cho một bài báo phô-tô cây Lược vàng chữa bệnh. Từ đó tôi lại có thêm thuốc mỗi ngày ăn 4-6 lá với hạt muối. Tôi thấy khỏe dần, không có hiện tượng đau rát, ăn ngủ tốt, đi đại tiện bình thường. Tôi hái dự trữ một ít trên đường đi phải ngồi trên xe qua nhiều nơi hơn nửa tháng, từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) sang Bình Phước về Bình Dương, Biên Hòa xuống Vũng Tàu, về Sài Gòn và đi tàu hỏa về Thái Bình. Trên đường đi tôi phải tiếp khách, phải uống bia nhưng chẳng thấy bệnh xuất hiện, nhất là từ dịp tết Canh Dần cho đến nay. Tôi ăn uống tốt, uống bia nhiều. Hằng ngày, tôi không quên nhai lá Lược vàng, uống rượu Lược vàng trước bữa ăn 10-15 phút, khi đi ngủ 1 li nhỏ 5-10 cc. Tôi rất phấn khởi và tin tưởng dùng cây Lược vàng đã điều trị được bệnh trĩ nặng. Có một lần, tôi bổ củi, dao làm đứt tay, máy chảy ra nhiều. Tôi hái lá Lược vàng rửa sạch nhai và đắp vào chỗ đau, vết thương cầm máu ngay. Tôi lấy băng rịt lại, qua đêm, sáng hôm sau tháo ra trông vết thương chỉ hơi thâm tím. Đầu năm ngoái vợ tôi bị thủng dạ dày phải đi bệnh viện tỉnh mổ. Khi ra viện dùng rượu Lược vàng để xoa bóp vào vết mổ nên vét sẹo nhanh liền và hằng ngày vẫn ăn 1-2 lá Lược vàng. Hiện nay sức khỏe vợ tôi đã hồi phục, ăn ngủ tốt. Hằng ngày đi lại bằng xe đạp thoải mái. Thật đúng là cây Lược vàng, cây thuốc quý của gia đình tôi đã chữa khỏi một số bệnh cho ngươi và gia súc rất hiệu quả. Trần Minh Thanh Chủ tịch Hội NCT xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, Thái Bình ĐT: 0363 712 605

Nguồn Báo Người cao tuổi: http://nguoicaotuoi.org.vn/story.aspx?id=5966&lang=vn&zone=6&zoneparent=0