Cầu thủ T&T HN bị người của sân Thiên Trường vây đánh!

Xem tin gốc 

VnMedia - 37 tháng trước 286 lượt xem 1 tin đăng lại

Cau thu T&T HN bi nguoi cua san Thien Truong vay danh!

(VnMedia) - Liên lạc với Đại Đồng sáng nay, cựu tuyển thủ U-23 vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị tới… 3 người của sân Thiên Trường lùa theo, đòi ăn thua đủ sau trận. “Em bị người ta đập viên gạch trúng vai phải, chờm đá cả tối hôm qua, giờ đã êm đâu,” trung vệ nhăn nhó. “Nhưng còn chưa bằng Benicio, nó bị vật nhọn cào mí mắt, phải đi khâu 3 mũi kia kìa…”

Theo quan sát của PV VnMedia chiều qua, có vẻ tình hình còn “kinh khủng” hơn nhiều so với tưởng tượng của nhiều người.

Trong 5 phút bù giờ, đội chủ nhà Đ.Nam Định được hưởng 3 quả phạt góc, và cả 3 tình huống đều có chuyện. Phút 91, Văn Quý xấu chơi, và hành động trả đũa của Agostino sau đó khiến đôi cùng bị phạt thẻ. Thật lạ là trong một trận đấu căng thẳng, mất sức như chiều qua mà đây mới là tình huống thứ cuối cùng trọng tài Quang Vinh rút thẻ. 2 lần trước, bên phải chịu đạn đều là đội khách chỉ vẻn vẹn trong 5 phút đầu trận.

Ấm ức vì “người anh em” nhận thẻ oan, ở ngay quả phạt góc sau đó, trung vệ Cristiano kê nguyên cái trỏ trên gáy Chinedu (2-M.Nam Định). Sự quái dị của nhóm Brazil chỉ như can dầu đổ thêm vào đống lửa đang âm ỉ cháy trong đầu mười mấy cầu thủ nội.

Khi Ngọc Lung ghi bàn gỡ hòa 1-1, cả đội T&T Hà Nội lao về phía trọng tài biên phản đối. Tất nhiên, dưới sức ép từ BTC sân Thiên Trường, ông Vua áo đen này không thể không bảo vệ tỷ số 1-1 có lợi cho M.Nam Định đến cuối cùng. Có đến 99% những ai ngồi xem trên sân phải thừa nhận, Ngọc Lung đã việt vị khi đưa bóng vào lưới Hồng Sơn.

Tưởng mọi việc êm êm với kết quả chung cuộc, ai dè Chinedu lại đi thẳng về phía Cristiano để nói chuyện phải quấy về tình huống xấu chơi của trung vệ người Brazil. Tưởng bạn bị dính… chửi, Benicio cũng chẳng vừa, lao ngay ra, lấy tay đẩy vào mặt Chinedu. Đôi bên qua lại xô xát.

Không may Phó Giám đốc Sở VH, TT và Du lịch Nam Định, ông Đỗ Thanh Xuân lại loanh quanh ở đó, nhẩy xổ về phía tổ trọng tài, kêu trọng tài chính phải phạt thẻ đỏ với hành vi mà ông cho là thiếu fair-play của Benicio. Đội trưởng Công Vinh cũng không phải vừa, ngay lập tức “can thiệp” bằng một vài câu hơi khó nghe.

Lác đác vài câu chửi xuất hiện sau lưng Phó GĐ Xuân, nơi những cán bộ Sở VH, TT và Du lịch Nam Định và BTC sân Thiên Trường túm tụm. HLV trưởng Hữu Thắng cũng lên tiếng bảo vệ quân mình, bằng cách yêu cầu ông Xuân cũng như những “người lớn” kia không nên dùng những câu cảm thán quá… mạnh. Nhiệt độ càng nóng khi đám đông có sự góp vui của khá nhiều người.

Trong lúc can ngăn các đồng đội và HLV trưởng đội nhà, trung vệ Đại Đồng bất ngờ lãnh trọn một viên gạch vào vai phải. Nhiều người nhìn rất rõ đó là người của sân Thiên Trường. “Có 3 người vừa chửi bới, vừa đuổi theo đòi đánh em,” Đồng kể lại. “Vai rớm máu nhưng em vẫn vùng được ra, chạy về phía Cảnh sát 113. Phải đến lúc đó mấy anh cao lớn đó mới chịu dừng lại. Chỉ Benicio được một phan hú vía vì lãnh đội chủ nhà. Cậu ấy nói, ở Brazil chỉ khán giả và cầu thủ hai đội xô xát, còn lãnh đội cũng nhảy vào thì đúng là chưa gặp bao giờ.”

Cá biệt, tiền vệ Benicio còn bị một vật nhọn cứa rách mí mắt. Chưa rõ hung khí là gì, nhưng nhiều khả năng đó là một chiếc chìa khóa ô tô. Theo sự miêu tả của nhiều thành viên T&T Hà Nội, sự giận dữ từ các khán đài khiến họ phải chạy nhanh về khu kỹ thuật, bởi cơn mưa vật cứng dội… bồm bộp xuất hiện ngay đó tức thì. Mọi việc chỉ kết thúc sau đó 45 phút, khi các đơn vị lực lượng vũ trang đưa đội khách về khách sạn lấy đồ, và đưa ra tận thành phố Phủ Lý (cách Nam Định 30km) mới quay lại. Về đến Hà Nội, Đại Đồng và Benicio được đưa đi khám ngay lập tức. Kết quả là tiền vệ người Brazil phải khâu 3 mũi ở mắt, còn Đồng “đen” được miễn tập luyện 2 ngày, đồng thời phải chườm đá nốt ngày mai.

Chiều nay, các Giám sát sẽ báo cáo lên Ban kỷ luật VFF và Tiểu ban kỷ luật BTC giải để các đơn vị này phán xét. Nhiều khả năng BTC sân Thiên Trường sẽ bị phạt nặng nếu Tiểu ban kỷ luật có đủ bằng chứng, đặc biệt là những bức ảnh do các PV ghi lại.

Ngọc Tường

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang