Cầu thủ Ricardo Quaresma suýt về chầu tiên tổ
Xem tin gốc
XZone
- 4 tháng trước
95 lượt xem
Đang vi vu trên chiếc Q7, Quaresma đụng ngay 3 tên cướp có vũ trang. Sợ vỡ mật khi những khẩu súng chĩa vào đầu, ngôi sao người Bồ Đào Nha đành ngoan ngoãn nộp hết tài sản để tránh phải về chầu ông bà ông vải.
Ricardo Quaresma từng được coi là một tài năng thuộc hàng hiếm của Bồ Đào Nha, nhưng đáng tiếc, càng được kỳ vọng anh càng sa sút. Dần bị biến thành người thừa tại Inter, Quaresma khăn gói tới đầu quân cho Besiktas. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, cầu thủ người Bồ dần tìm lại được phong độ, trở thành trụ cột của đội bóng. Đáng tiếc, vận rủi lại luôn đeo bám Quaresma, đang chơi lên đồng, anh dính chấn thương chân, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Để đẩy nhanh quá trình hồi phục, cựu cầu thủ Inter quyết định trở về Bồ Đào Nha để nhờ cậy sự giúp đỡ của mấy vị danh y nổi tiếng. Nhìn thấy "chó lửa", Quaresma sợ vỡ cả mật
Hồi phục chấn thương kỳ diệu thì chưa thấy đâu, chỉ biết Quaresma suýt nữa phải về chầu ông bà ông vải. Đang cùng người bạn Miguel - ngôi sao của Valencia - vi vu dạo phố phường Lisbon trên Q7 mới cóng, Quaresma bất ngờ đụng ngay 3 tên cướp mang theo hàng nóng. Trên sân cỏ dũng mãnh và máu chiến là vậy, nhưng khi nhìn thấy “3 con chó lửa”, cầu thủ người Bồ mặt cắt không còn giọt máu. Sợ vỡ cả mật nên Quaresma ngoan ngoãn nghe lời bọn cướp như một đứa trẻ. Cầu thủ của Besiktas móc cho bằng sạch đồng hồ, nhẫn, tiền mặt…tổng cộng không dưới 44.000 euro nộp cho lũ đầu trâu mặt ngựa. Cũng may nhờ nghe lời, Quaresma mới giữ được cái mạng để mà tiếp tục nuôi mộng tỏa sáng trên sân cỏ. Khi bọn cướp đã cao chạy xa bay Quaresma mới hết hoảng hồn, phi như bay đến nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát. Mà cựu ngôi sao của Inter cũng chẳng tin lắm vào lực lượng an ninh, anh đã ngay lập tức đặt vé để trở lại Thổ Nhĩ Kỳ, tránh xa Lisbon - nơi mà bọn trộm cướp táo tợn hoạt động ngay giữa ban ngày.
LÂM THÀNH (Theo Foxestalk)
Từ khóa liên quan
Tên người
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Tổ chức
Địa danh thế giới
Danh từ
Cụm từ
Động từ
Danh từ riêng