Hãy bắt đầu câu chuyện bằng vụ scandal mới đây nhất của Romario. Huyền thoại bóng đá bước vào tuổi 41 với biệt danh Quỷ lùn này đã bị bắt gặp đang âu yếm với một người đẹp tóc vàng bí ẩn (và đương nhiên là… rất bốc lửa). Tờ O’Globo còn khui ra sự thật rằng Romario đã chung sống với người đẹp này trong hơn 2 tháng khi anh sang Qatar thi đấu để bù đắp cho nỗi nhớ phải xa nhà và để tạo cảm hứng thi đấu tốt hơn.
Không phải đến bây giờ Romario mới nhờ đến “liệu pháp sex” để thăng hoa trên sân cỏ. Hồi năm 2005, khi thỏa thuận để trở về đầu quân cho Flamengo, Romario đã yêu cầu thêm vào một điều khoản đặc biệt: được phép đi chơi đêm trước những trận đấu quan trọng. Chính việc được nới lỏng kỉ luật như vậy cùng những trận “mây mưa ngất trời” đã giúp tiền đạo này có được phong độ cực kì ấn tượng: 59 bàn thắng/59 lần ra sân trong hai mùa giải 1995 và 1996 giúp Flamengo đoạt được 2 chức VĐQG Brazil. Trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình Romario đã có hơn 1000 bàn thắng và… 7 đứa con, 3 bà vợ cùng hàng tá tình nhân.
Roberto Carlos cũng chẳng tỏ ra kém cạnh người đàn anh nổi tiếng của mình. Hậu vệ trái có thời từng được coi là hay nhất thế giới hiện nay cũng đã có tới…7 đứa con dù năm nay mới 35 tuổi. Khi còn thi đấu ở Real Madrid, sau mỗi trận thắng người ta lại bắt gặp hình ảnh “hai gã trọc”(Carlos và Ronaldo) lê la ở các hộp đêm đình đám với hàng tá người đẹp vây quanh. Cuộc vui của họ bắt đầu vào lúc xẩm tối và chỉ kết thúc khi bước sang ngày mới. Cũng chính Carlos đã nồng nhiệt đón chào Beckham tại Bernabeu bằng cách dạy ngôi sao này… cách chửi thề bằng tiếng Tây Ban Nha rồi rủ rê tham dự các buổi party (luôn luôn có sẵn “em út”?). Câu chuyện, Carlos tổ chức dạ tiệc ở nhà thường được báo chí Tây Ban Nha đồn thổi bằng những thông tin nửa hư nửa thực như: cầu thủ này có một bộ sưu tập phim sex khổng lồ, khách mời đến tham dự tiệc của Carlos thường là những Porn Star (ngôi sao phim khiêu dâm) và sẵn sàng thể hiện người thật việc thật cho…sống động, Carlos thường xuyên la hét quá to mỗi khi “giao ban” đến mức hàng xóm phải gọi cảnh sát đến để giải quyết.
“Người ngoài hành tinh” Ronaldo cũng thường xuyên dính đến những scandal sex ầm ĩ. Chuyện cầu thủ này về Sao Paolo điều trị chấn thương rồi nhân cơ hội “đi tìm của lạ” song lại vớ phải… ba gã chuyển đổi giới tính được báo chí Brazil biêu riếu trong suốt thời gian dài. Trước đó, Ro "béo" cũng từng nổi tiếng khi cặp kè với hàng loạt những giai nhân nghiêng nước nghiêng thành: Susana Warner, Milene Domigues, Cicarelli, Raica Olieira. Những câu chuyện bên lề kể rằng, cũng giống như Romario, Ronaldo luôn cần những “liều doping giường chiếu” trước khi xung trận để tạo cảm hứng thi đấu. Phải chăng vì thế mà cho tới nay anh vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất qua các kì World Cup.
Khá xấu trai với hàm răng vẩu nhưng Ronaldinho luôn có sức lôi cuốn đặc biệt với “giới chị em”. Chính người đẹp Alexandra Paressant, một người mẫu khá nổi của Pháp, đã từng tiết lộ rằng cô không thể cưỡng nổi trước vẻ ngoài duyên dáng của Rô "vẩu" và đã “yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Bộ đôi này đã quấn quýt với nhau đến nỗi ngay cả khi HLV Parreira ban hành lệnh giới nghiêm tại World Cup 2006 nhưng Ronaldinho vẫn lẻn tới để vui vầy cùng người tình của mình hàng đêm. Một người bạn của cầu thủ hiện vẫn đang chơi rất hay trong màu áo AC Milan này tiết lộ trong một trận giao hữu của ĐTQG Brazil, Ronaldinho thậm chí còn tận dụng quãng thời gian ít ỏi giữa giờ nghỉ hai hiệp đấu để kịp thời có 1 lần lên đỉnh với “một cô gái lạ mặt”.
Có lẽ “Sex chỉ là chuyện nhỏ” đối với các cầu thủ Brazil khi đâu đó người ta đọc được những thông tin khá “kinh dị” như: Pato rất khoái chat sex, Robinho và các bạn bè từng có những đêm vui vẻ với “hơn 40 chiếc bao cao su” hay Adriano thường có thói quen vui vầy với hai cô gái một lúc…
Chỉ có một ngoại lệ khi Kaka luôn khẳng định mình trong sạch và chỉ mất gin trong đêm tân hôn. Ngoài ra cầu thủ này cũng thể hiện một lối sống lành mạnh trong sáng mặc dù thường xuyên bị các đồng đội ở ĐTQG lôi kéo vào những cuộc vui “ngàn vàng đổi lấy trận cười…”.
Thế nhưng, cũng có một sự thật mà không nhiều người biết khi rất nhiều fan Brazil rất ngưỡng mộ phong độ và những cống hiến của Kaka nhưng không nhiều người trong số họ yêu quý anh (vì Kaka bị coi là quá thánh thiện và hơn nữa anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp giàu có và sang châu Âu thi đấu quá sớm).
Với họ, thần tượng đích thực phải là những “tay chơi” như Romario, Ronaldo hay Ronaldinho. Những người đá trên sân cũng tài mà "đá" ở giường (một cách ngoài luồng) cũng…giỏi
Thanh Huyền
Tin khác:


