Kết thúc giải đấu quốc tế tại Malaysia hôm Chủ nhật vừa qua, tuyển cầu lông trẻ Việt Nam tiếp tục thể hiện một phong độ mờ nhạt và yếu kém trong chuyên môn. Tham dự giải với 10 tay vợt được đánh giá là có triển vọng, các đại diện Việt Nam hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng. Ở nội dung đồng đội, các tay vợt nước ta chỉ “bắt nạt” được đối thủ Mông Cổ yếu kém, trước khi phơi áo 0-5 trước Indonesia. Sau đó, ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, hay đôi nam nữ, những cái tên như Khánh Tân, Thu Huyền, Mai Anh, Như Thảo, Văn Tri… cũng đã chấp nhận rời cuộc chơi ngay ở những vòng đầu. Ấn tượng nhất trong chuyến du đấu của tuyển Việt Nam chỉ là tay vợt nữ Vũ Thị Trang. Cô đã xuất sắc lọt vào vòng 1/16 nội dung đơn nữ, trước khi bị loại bởi đối thủ quá mạnh.
Trong vài năm qua, Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã có những nỗ lực nhất định trong việc phát triển hệ thống đào tạo trẻ. Tuy nhiên, có thể thấy câu chuyện về tài năng cầu lông trẻ vẫn còn phải tốn nhiều giấy mực của báo giới. Trong khi Nguyễn Tiến Minh liên tục phát triển và tạo được dấu ấn đậm nét trên trường thế giới, thì trái lại, phía sau anh vẫn là một hố sâu ngăn cách về trình độ của các tay vợt kế cận. Nếu như xem thành tích ở các giải đấu quốc tế là thước đo cho tính hiệu quả của công tác phát triển tài năng, thì dường như cầu lông Việt Nam vẫn đang chỉ ở quanh con số 0 tròn trĩnh./.