Lý Láo Lở sinh ra trong một gia đình người Dao nghèo, ở bản Pạc Tà, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Mẹ mất sớm lúc Lở tròn 3 tuổi, ông Lý Diễu Vần - bố Lở - gà trống nuôi con suốt một thời gian dài. Sau này ông đi bước nữa và sinh thêm cậu con trai. Nhà 4 miệng ăn chỉ trông vào nương rẫy, nên cái nghèo cứ bám riết họ. Dù còn nhỏ nhưng Lở đã có ý thức tự lập, ngoài giờ đi học em chăm chỉ giúp đỡ bố và dì.
Lý Láo Lở đang thể hiện khả năng viết chữ của mình
Năm 2003, Lở học lớp 5 trường Phổ thông dân tộc nội trú số 1 Bát Xát, Lào Cai, trong lúc làm việc nhà em bị điện giật làm cháy xém đôi tay. Em được đưa xuống Viện Bỏng quốc gia Hà Nội, dù đã hết lòng cứu chữa nhưng để bảo toàn tính mạng cho Lở các bác sĩ đành phải cưa đôi tay của em đến gần khuỷu. Tỉnh dậy, nhìn thấy hình hài của mình Lở lại ngất đi lần nữa. Sau đó em luôn bi quan, chán nản, buồn bã... Cuộc sống với em trở nên vô nghĩa đến mức em muốn ăn lá ngón tự tử.
Người bạn thân mà Lở coi như anh trai mình là Tởn Lở Mẩy (lúc đó đang học cấp III huyện Bát Xát) đã kịp thời động viên em, kể cho em nghe những tấm gương tật nguyền như thầy Nguyễn Ngọc Ký liệt hai tay vẫn tập viết bằng chân và vượt lên số phận để làm người có ích cho đời. Gia đình, thầy cô giáo cũng giúp đỡ em rất nhiều và sau khi ra viện, Lở đã bình tĩnh để đương đầu với số phận khắc nghiệt.
Chữ viết của Lý Láo
Mơ ước lớn nhất lúc đó của Lở là được quay lại trường học. Để tập viết chữ em đã dùng miệng ngậm bút viết, song cây bút luôn tuột khỏi miệng khiến hàm răng em tê dại. Lở lại nhờ em trai buộc bút vào cùi tay phải và dùng tay kia kẹp chặt bút để viết lên giấy. Ngày nào em cũng kiên trì luyện viết, hai cùi tay nhiều khi tóe máu... Sau nhiều nỗ lực, em đã điều khiển được cây bút theo ý muốn của mình và dần dần chữ của em còn đẹp hơn một số bạn khác.
Cứ như vậy, Lý Láo Lở đã học xong cấp hai và thi được vào cấp III. Từ nhà tới trường khá xa nên Lở phải thuê nhà gần trường trọ học. Do ở một mình nên mọi việc từ nấu ăn, giặt giũ..., Lở đều tự mình làm lấy một cách khéo léo ít ai ngờ. Có điều vì gia đình quá nghèo, lại phải đóng tiền nhà em đã phải chắt bóp từng đồng bố, dì cho mới đủ chi tiêu (có thời gian, một tuần em chỉ dám mua 10.000đ thức ăn là muối và rau, còn thịt, cá là những món xa xỉ mà em không dám mơ tới).
Ăn uống kham khổ như vậy, nhưng Lở vẫn là một cậu học trò hiếu học giàu nghị lực, năm nào em cũng là học sinh tiên tiến. Thầy cô và các bạn luôn lấy em làm tấm gương cho toàn trường noi theo. Em tâm sự: “Dù số phận đã quá bất công với cháu, nhưng không ai mất đi tất cả. Cháu sẽ cố gắng để thi đỗ vào một trường đại học, ra trường có công ăn việc làm không phải là gánh nặng cho gia đình và xã hội”. Để thực hiện ước mơ này, hè nào Lý Láo Lở cũng kiếm việc làm thêm. Một người lành lặn xúc cát đã khó, thế mà Lở nhờ buộc xẻng vào hai cùi tay để xúc cát san lấp nền nhà. Em còn điều khiển trâu đi cày thuê thành thạo, khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Số tiền công được trả tuy ít ỏi, nhưng em đã dành dụm mua sách vở và trang trải cho cuộc sống.
Hiện nay, được sự hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai và học bổng 1 triệu đồng (năm 2009) của một tổ chức từ thiện Hàn Quốc, cuộc sống của Lở đã bớt khó khăn, song để vào đại học còn cả một chặng đường gian nan phía trước mà em phải vượt qua. Trong buổi lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em Lào Cai năm 2009, câu chuyện của cậu học sinh nghèo Lý Láo Lở đã làm nhiều người cảm phục rơi nước mắt. Giám đốc Công ty Truyền thông thủ đô (Hà Nội) - một nhà tài trợ của trẻ em nghèo Lào Cai, đã quyết định hỗ trợ em 500.000 đ/tháng từ nay đến khi em học xong đại học.
Tấm gương vượt khó của cậu học trò Lý Láo Lở thực sự là một điển hình tiên tiến đại diện cho hàng ngàn học sinh nghèo hiếu học, học giỏi của tỉnh Lào Cai nói riêng và toàn quốc nói chung. Sự kiên cường, ý chí phấn đấu của em đã truyền cho những trẻ em bất hạnh, tật nguyền khác niềm tin và ánh sáng để chiến thắng số phận, chiến thắng cuộc đời. Nhưng để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, Lý Láo Lở đang rất cần sự giúp đỡ, những tấm lòng nhân ái sẻ chia của các nhà hảo tâm và toàn xã hội...
* Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Em Lý Láo Lở, học sinh lớp 11 Trường THPT số 2, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
