Cậu đâm cháu ruột vì chuyện… bếp núc

Xem tin gốc 

CAND Portal - 37 tháng trước 97 lượt xem 2 tin đăng lại

Thắng cho vợ chồng Lệ (con chị gái) ở nhờ tầng 1 để bán hàng. Thắng đã nhiều lần bảo cháu làm ống hút mùi, nhưng Lệ chưa làm ngay được nên cậu cháu đã vài lần to tiếng. Một ngày cuối tháng 6, thấy Lệ đang ngồi ở cầu thang, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Thắng vồ lấy con dao nhọn ở gần đó xông vào đâm cháu tới tấp…

Cơ quan CSĐT, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Đình Thắng, 42 tuổi, trú tại phố Chính Kinh (Nhân Chính, Thanh Xuân) về hành vi giết người.

Một trưa cuối tháng 6, một số hộ dân ở phố Chính Kinh bỗng nghe tiếng kêu thất thanh "Giết người, cứu tôi với"! Mọi người vội chạy sang xem thì thấy Nguyễn Minh Lệ, 26 tuổi, trú tại 161 phố Chính Kinh đang bị cậu ruột là Lê Đình Thắng cầm dao đâm nhiều nhát vào người. Do được cấp cứu kịp thời nên chị Lệ đã qua cơn nguy kịch.

Quá trình điều tra, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Thanh Xuân được biết: Lê Đình Thắng là công nhân Nhà máy nước sạch Hà Nội, anh ta chưa xây dựng gia đình. Thắng cho vợ chồng Lệ (con chị gái) ở nhờ tầng 1 để bán hàng. Gần đây, Thắng đã nhiều lần bảo cháu làm ống hút mùi, nhưng Lệ chưa làm ngay được nên cậu cháu đã vài lần to tiếng.

Cho đến một ngày cuối tháng 6, thấy chị Lệ đang ngồi ở cầu thang, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Thắng vồ lấy con dao nhọn ở gần đó xông vào đâm chị Lệ tới tấp…

Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Đình Thắng về hành vi giết người đã được triển khai.

Tại cơ quan Công an, Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang