Tuy nhiên, người thân của cô bé Bahia Bakari 14 tuổi này cho biết, cô bé quá đau buồn khi nghe tin rằng, có thể mẹ cô và 151 hành khách xấu số khác đã tử nạn trong chuyến bay định mệnh đó.
“Tôi đã nói với cháu là mẹ cháu đang nằm ở phòng bên cạnh”, người chú của cô bé, Joseph Yousouf trò chuyện với AP bên ngoài một bệnh viện tại Comoros, thuộc địa cũ của Pháp. Đây cũng là điểm đến của chiếc máy bay gặp nạn vào sáng hôm 30/6.
Người chú cho biết, cô bé rất tỉnh táo và đòi ăn.
“Hai mẹ con họ đang trên đường tới Comoros để đi nghỉ. Cô bé sẽ ở với bà”, Yousouf nói về Bahia. Cô bé sống sót thần thì này đang sống cùng bố mẹ và ba em nhỏ khác tại Pháp.
Bố của cô bé, anh Kassim Bakari miêu tả con gái mình “rất yếu” và thậm chí là không biết bơi, nhưng cô bé vẫn cố gắng bám trụ trong suốt 13 giờ đồng hồ.
“Tôi đã nói chuyện với con bé chiều nay…và tôi hỏi con chuyện gì đã xảy ra. Con bé nói: “Bố ơi, con đã nhìn thấy máy bay lao xuống nước. Con ở trong nước, con nghe thấy mọi người nói, nhưng con không thể nhìn thầy gì cả. Con ở trong bóng tối, con không thể thấy một thứ gì cả” , Bakari xúc động kể lại cuộc trò chuyện với con gái từ nhà mình tại ngoại ô thành phố Paris.
Bakari đưa tấm hộ chiếu cũ của người vợ xấu số và anh hồi tưởng lại giây phút cuối cùng trước khi vợ và con gái anh lên máy bay tại Paris.
“Khi chúng tôi tới sân bay, tôi đã hôn tạm biệt cả hai mẹ con, sau đó vợ tôi ngoái đầu lại nhìn tôi và vẫy tay chào. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy. Con gái tôi…tôi sẽ gặp lại nó, tôi hi vọng như thế, nhưng vợ tôi chắc đó là lần cuối cùng”, cha của cô bé xúc động kể lại.
Hành khách trên chuyến bay gặp nạn đó – chiếc Airbus 310 già nua - đang bay chặng cuối cùng từ Paris, Marseille tới Comoros với chặng dừng chân ở Yemen để đổi máy bay. Hầu hết hành khách trên máy bay tới từ Comoros và 66 người là công dân Pháp.
Đối với nhiều người, sự sống sót của Bahia là một điều gì đó thật kỳ diệu.
Hôm 01/7, hơn chục người – chủ yếu là quan chức chính phủ - đã tập trung trong một căn phòng nhỏ nơi cô bé đang nằm điều trị trong một chiếc chăn màu xanh ấm áp tại bệnh viện Moronis El Maaruf. Cô bé bị nhiều vết bầm tím ở mặt, và bị băng bó ở khuỷu tay phải và chân phải. Có lúc cô bé còn bắt tay Bộ trưởng Hợp tác quốc tế của Pháp Alain Joyandet.
“Quả là một điều kỳ diệu. Cô bé thật dũng cảm. Cô bé đã chứng tỏ sức mạnh thể chất và tinh thần đáng kinh ngạc. Về thể chất, cô bé đã qua được nguy hiểm. Nhưng về tinh thần, rõ ràng là vẫn bị tổn thương”, Bộ trưởng Joyandet nhận xét về Bahia, cô bé 14 tuổi đã phiêu dạt trên biển giữa những mảnh vỡ từ 1h30 sáng tới 3h chiều trước khi được một tàu đi qua phát hiện và cứu.
Bộ trưởng Joyandet cho biết thêm, chiều hôm 01/7, Bahia đã bay về nhà ở Paris và được điều trị thêm tại bệnh viện gần nhà.
Chiếc Airbus 310 của Yemen với 142 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn trước lúc hạ cánh xuống Moroni vào sáng sớm hôm 30/6. Hầu hết hành khách ở Comoros trở về từ Paris, 66 người là công dân Pháp.
Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, tuy nhiên, có thông tin cho rằng máy bay gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu. Hãng tin AFP cho biết, máy bay đã không thành công trong lần hạ cánh thứ nhất và tai nạn đã xảy ra vào thời điểm hạ cánh lần 2.
Đây là tai nạn nghiêm trọng thứ hai liên quan tới máy bay Airbus trong một tháng qua. Hôm 1/6, một chiếc Airbus A330 của Air France đi từ Rio de Janeiro tới Paris đã lao xuống Đại Tây Dương, toàn bộ 228 người trên máy bay đều tử nạn.


































