2012 với bóng đá VN đích đến vẫn là AFF Cup, mà từ khi vô địch năm 2008 đến giờ, những nhà điều hành bóng đá VN mới cảm nhận đúng chỗ đứng của mình.
Với AFF Cup, 2012 sẽ rất quan trọng với bóng đá VN nhưng trước mắt thì những nhà điều hành sẽ phải giải quyết nhiều việc, trong đó có cảnh bằng mặt mà không bằng lòng của nhiều thành viên, nhất là khi “đứa con” VPF ra đời.
Có người gọi đấy là cuộc đấu tranh để lập lại trật tự, nhưng người hiểu sâu xa hơn lại nói rằng đấy là cuộc tranh giành quyền lực, những cuộc ra tay giành những phần bánh về cho những người bỏ tiền làm bóng đá và biết kinh doanh từ bóng đá.
Năm 2012, bóng đá VN có nhiều cái để mơ nơi đội tuyển, nhưng cũng thật đáng lo khi đến nay đội tuyển vẫn trong tình trạng ba không: Không HLV trưởng, không kế hoạch và không sự quan tâm chăm sóc, dù chỉ là tương lai gần.
Đấu mãi với bản quyền truyền hình đã làm tốn nhiều “sinh lực” và “trí tuệ” cho những người, đáng lý ra phải chăm vào mục tiêu AFF Cup 2012 của đội tuyển. Đấu (và đối phó) đến độ lơ là cả việc tìm thuyền trưởng thay HLV Goetz, cùng kế hoạch gần lẫn xa cho đội tuyển.
Đầu năm rồng, nước đã đến chân, mong rằng cảnh “đấu” của năm qua sớm chấm dứt để tất cả còn hợp lực lo cho đội tuyển và lo cho giấc mơ vàng, mà từ 2008 đến giờ rất nhiều người hụt hẫng.
Nguyễn Nguyên