Câu chuyện đầu tháng Tư

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 14 tháng trước 18 lượt xem

Sáng nay từ chợ trở về, bà xã của bác Ba Phi không than thở chuyện vật giá leo thang như mọi ngày mà nhanh nhảu báo cho bác Ba Phi biết tin Xã Xệ từ chức:

“Ổng từ chức rồi! Thiên hạ ngoài chợ kháo nhau như vậy. Nghe nói ổng vô cùng ân hận khi không làm tròn nhiệm vụ với dân. Ổng cũng tự nguyện trả lại cho dân tất cả mọi thứ tài sản và tiền bạc mà ổng đã bòn rút được trong suốt thời gian nhậm chức. Ổng cũng thành khẩn cho biết trình độ học vấn thiệt sự của ổng hổng đúng như văn bằng mà ổng đang sử dụng. Ổng cúi gập người xuống hệt như các quan chức Nhựt Bổn vẫn thường làm vậy mỗi khi mắc sai sót để xin lỗi: “Xã Xệ tui xin lỗi toàn dân trong xã vì đã dối trên lừa dưới. Dù chưa bị ai phát hiện nhưng do lương tâm cắn rứt nên tui quyết định tự khai báo mọi tội lỗi và tự nguyện từ chức”. Nghe nói ổng khóc dữ lắm khiến mọi người có mặt đều xúc động và đồng lòng tha thứ cho ổng, thậm chí không ít người đã vỗ tay hoan hô ổng đã nêu cao tinh thần tự giác…”.

Nghe vợ tường thuật bác Ba Phi bỗng thấy đất trời chao đảo chẳng khác chi người dân Nhựt Bổn gặp phải cơn động đất mới đây. Bác vội dông thẳng tới nhà Lý Toét, kẻ thân cận nhất của Xã Xệ, để tìm hiểu sự việc. Lý Toét toét miệng cười bảo: “Làm gì có chuyện đó. Nguồn cơn sự việc là vầy: Hôm rồi ngồi nhậu với anh em, ổng tỏ ra lo lắng về việc lãnh đạo ở trên chỉ thị phải kiểm tra kỹ càng thông tin kê khai thu nhập của cán bộ và phải công khai hóa các thông tin đó. Ổng nói nếu có chỉ thị như vậy thì ổng sẽ tranh thủ từ chức sớm cho an toàn. Anh em mới giải thích cho ổng rõ đúng là có chỉ thị như vậy cách đây hai hôm nhưng là của Tổng thống Nga Medvedev chớ chẳng liên quan chi tới nước mình. Nghe vậy ổng sướng rân bèn tự nguyện bao cả chầu nhậu chớ không bắt anh em phải chiêu đãi ổng như mọi khi. Chuyện chỉ có vậy mà thiên hạ lại đồn ầm lên là ổng tự nguyện từ chức rồi thêu dệt lung tung. Tin ổng từ chức chỉ là chuyện Cá tháng Tư thôi bác Ba ơi!”.

Bác Ba Phi ngửa mặt lên trời than rằng: “Té ra là chuyện Cá tháng Tư!”.

BÌNH NHẤT CHỈ

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Động từ
Danh từ riêng
Danh từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang