Cậu bé 12 tuổi bị bắt cóc vào rừng sâu

Xem tin gốc 

CATPHCM - 4 tháng trước 188 lượt xem 1 tin đăng lại

(CATP) Dư luận tại TP. Đà Lạt - Lâm Đồng những ngày qua xôn xao về thông tin một cậu bé 12 tuổi bị bắt cóc vào rừng sâu lao động. Sau hơn một tháng đói khát, sợ hãi, cậu bé may mắn trốn thoát trở về với gia đình.


Cháu Ngô Thanh Tùng đoàn tụ cùng cha và ông ngoại

Anh Ngô Văn Khả (trú thôn 9, xã Tân Lâm, huyện Di Linh - Lâm Đồng) cho biết, ngày 25-12-2011, con trai đầu của anh là cháu Ngô Thanh Tùng (12 tuổi), học lớp 6, nghịch và làm hỏng chiếc ĐTDĐ của bố. Sợ bị đánh, Tùng bỏ nhà đi. Sau đó cậu gặp một người đàn ông chạy xe máy ngoài đường dụ dỗ chở đến TP. Đà Lạt tìm việc làm, nhưng lại chở cháu vào rừng sâu. Hơn một tháng qua, Tùng ở cùng một nhóm sáu người lớn (toàn đàn ông) trong một lán trại. Ban đêm họ đi săn, bẫy thú rừng; ngày đem hàng đi tiêu thụ. Tùng được giao nhiệm vụ ở lại canh lán trại và lo cơm nước cho họ. Nhóm người này dặn cháu Tùng, nếu ai hỏi thì nói bố mẹ chết, đi lạc vào rừng và không được kể về họ, nếu không sẽ bị đánh chết.

Cách đây khoảng ba tuần, một thanh niên tên Tuấn – được thuê mang thịt rừng đi tiêu thụ, đã bị chết đuối tại một con suối. Biết được việc này, Tùng rất lo sợ và tìm cách trốn thoát. Ngày 27-1-2012, nhân cơ hội nhóm người trên đi săn thú rừng, Tùng bỏ trốn. Em lội suốt gần một ngày đêm trong rừng thì gặp con đường trải nhựa và bảng hiệu khu du lịch Thung lũng tình yêu. Khoảng 1 giờ sáng 27-1-2012 (mùng 5 Tết), anh Nguyễn Hồng Anh Tuấn, bảo vệ khu du lịch Thung lũng tình yêu phát hiện cậu bé trong tình trạng thất thểu, rách rưới. Thấy bất thường, anh Tuấn điện thoại báo ban giám đốc khu du lịch và được chỉ đạo đưa cháu về văn phòng, bố trí chỗ nghỉ ngơi, ăn uống.

Tùng kể, có hôm vì quá nhớ bố mẹ và em gái, cháu xin gọi điện về nhà nhưng nhóm người trên không cho. Nhiều hôm họ nhậu say còn đánh cháu. Do Tùng nhớ rõ địa chỉ nhà riêng và cung cấp số điện thoại của bố, nên việc liên lạc người thân khá dễ dàng. Trưa 27-1, anh Ngô Văn Khả đã có mặt tại khu du lịch Thung lũng tình yêu để gặp lại con. Anh Khả cho biết: “Hơn một tháng qua, gia đình nội, ngoại đi khắp nơi tìm cháu. Khi người của khu du lịch Thung lũng tình yêu nói cháu đang ở đây, cả nhà cứ tưởng đang nằm mơ. Đưa cháu về nhà, gia đình tôi mới chính thức ăn Tết vì suốt những ngày qua chẳng có tâm trạng nào để đón Tết”.

UBND phường 7, TP. Đà Lạt xác nhận, cách đây ba tuần tại khu rừng Suối Vàng - Đan Kia có một thanh niên tên Lê Anh Tuấn, trú Đa Phú, phường 7, được phát hiện chết đuối.

CA huyện Lạc Dương cho biết sẽ làm việc cụ thể với cháu Tùng và có kế hoạch phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm điều tra số đối tượng săn bắt, tiêu thụ thú rừng để xử lý.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang