Cặp vợ chồng đến chết vẫn ôm lấy nhau trong vụ động đất Đài Loan

Giữa lớp đất đá của những tòa nhà đổ sập, hình ảnh cặp vợ chồng trẻ ôm nhau khiến tất cả thành viên đội cứu hộ không cầm nổi nước mắt. Trong nỗi mất mát vô bờ bến, người ta vẫn thấy đó tình yêu bất diệt để thắp lên hy vọng cho những người còn sống sau vụ động đất kinh hoàng.

Đội cứu hộ tìm thấy một cặp vợ chồng chết trong tư thế ôm nhau.

Vụ động đất 6,7 độ richer tại Đài Loan thứ 7 tuần trước đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Kèm theo đó là nỗi đau thương phủ khắp những con phố.

Trong nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp dưới những tòa nhà bị đổ sập, lực lượng cứu hộ không kìm nén được cảm xúc trước cảnh tượng một cặp vợ chồng chết trong tư thế ôm nhau. Người đàn ông đang vươn vòng tay để cố che chắn cho người vợ khỏi những mảnh vỡ của mái nhà.

Đôi vợ chồng trẻ xấu số trong vụ động đất tại Đài Loan.

Tất cả thành viên của đội cứu hộ không cầm được nước mắt. Cặp vợ chồng trẻ sau đó được xác định là Cai Meng và Huang Ruoxin, đều đang theo học tại trường đại học Côn Sơn (Kun Shan).

Họ đều là sinh viên của trường đại học Côn Sơn.

Theo giới chức Đài Loan, vụ động đất cuối tuần trước đã làm sập nhiều tòa nhà và khiến ít nhất 62 người thiệt mạng, 62 người mất tích (được cho là mắc kẹt dưới các đống đổ nát). Con số này có thể tăng lên vì lực lượng cứu hộ nhận định, cơ hội tìm thấy nạn nhân sống sót là rất mong manh.

Người chồng được phát hiện đang ở trong tư thế lấy thân che các mảnh vỡ cho vợ.

Lê Minh (Theo CCTV)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/a/cap-vo-chong-den-chet-van-om-lay-nhau-trong-vu-dong-dat-dai-loan-87655