Cao Thy Phong, cô nàng Gió của loạt reality show Lovebus đã từng có một tình yêu lãng mạn với một nhạc sỹ trẻ, nhưng rồi cuộc sống kéo họ đi quá xa nhau.
Cô gái Tây Ninh tâm sự, cô muốn có sự nghiệp vững chắc trước khi tính chuyện yêu và cưới. Cô cũng muốn có nhiều tiền, nhưng sẽ không làm nô lệ cho nó…
“Tôi nhớ rất rõ số tiền 300 ngàn đồng khi tôi đóng tiểu phẩm ngắn cho Đài Truyền hình Vĩnh Long. Vì nó là bữa cơm nghệ thuật đầu tiên tôi kiếm được. Với nhiều người thì nó chẳng đáng, nhưng với tôi thì nó rất lớn. Tôi đã sống được một tháng trong thời sinh viên của mình.
Tôi vẫn luôn làm vì sự đam mê, nhưng cát-sê là động lực tinh thần cho diễn viên. Tôi vẫn luôn tận dụng mọi cơ hội trong nghề nghiệp, vừa để có thêm sự trải nghiệm với lao động nghệ thuật, vừa có thêm tiền.
Trong cuộc sống nhộn nhịp của Sài Gòn bây giờ, ai cũng cố gắng để kiếm nhiều tiền cả. Tôi không nghĩ người đẹp mới cần kiếm nhiều tiền, mặc dù họ sẽ có một số lợi thế nhất định, ví dụ rõ nhất là trong việc lấy thiện cảm của người đối diện trong lần gặp đầu, nếu thuận lợi thì cơ hội làm việc sẽ dễ hơn. Nhưng đó chỉ là ban đầu, còn kiếm được hay không là do tài năng của mỗi người.
Bây giờ, chẳng phải chỉ người đẹp mới cần một một bờ vai đủ vững chãi và có một người chồng biết lo cho kinh tế gia đình. Ai cũng quay cuồng với một núi công việc, sáng đi làm đến chiều tối thì người ta cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
Còn chưa kể những tác động bên ngoài: kẹt xe, sếp mắng... không nổi nóng mới lạ. Đã vậy mà nhà hết tiền, con bệnh, con đau... làm sao mà không cãi nhau được? Nước đó là ly hôn cận kề rồi!
Nhưng không thể cưới một người vì tiền. Tôi nghĩ hạnh phúc là cưới được một người mình yêu và biết làm chủ đồng tiền mà cả hai cùng kiếm được”.
Mr.Trần
Người đẹp Việt Nam