Cannavaro cũng là Don Fabio

Xem tin gốc 

Báo TTVH - 36 tháng trước 18 lượt xem 1 tin đăng lại

Cannavaro cung la Don Fabio

“Don Fabio” (Bố già Fabio) là biệt danh gần như đã được độc quyền của nhà cầm quân đại tài Fabio Capello, người đã đưa Real Madrid giành được hai chức vô địch Liga cách xa nhau đúng một thập kỷ.

(TT&VH) -

Biệt danh đó bắt nguồn từ tác phong làm việc lạnh lùng, cứng nhắc nhưng hiệu quả “chết người” của chiến lược gia người Italia ở đội bóng “kền kền”. Các madridista chưa bao giờ gọi Fabio Cannavaro bằng biệt danh ấy khi lão tướng 36 tuổi chưa thể sánh được với bậc thầy Capello về những gì đã làm cho Real, nhưng các juventini từ đây có thể gọi anh là “Don Fabio” như một cách ghi nhận những gì anh đã thể hiện từ ngày trở lại khoác áo Juventus.

Hai tuần trước, khi Cannavaro lần đầu đặt chân đến trại tập của Juve ở Pinzolo, thứ mà anh được thấy đầu tiên không phải là những ánh nhìn thiện cảm từ các cổ động viên, mà là những biểu ngữ mang tính chất xúc phạm nặng nề hướng vào anh. Các tifosi của Juve vẫn chưa nguôi nỗi tức giận sau vụ anh ra đi hồi năm 2006, bỏ lại đội bóng tàn tạ sau calciopoli, rồi bây giờ trở lại khi Juve đang dần lấy lại được thanh thế. Họ gọi anh là kẻ phản bội, kẻ vô lương, kẻ hám tiền. Những juventini quá khích còn đe dọa Cannavaro rằng khi anh trở lại sân nhà Olimpico của Juve, cả một biển người sẽ đứng lên la ó anh. Nhưng Cannavaro không nao núng. Anh thậm chí còn tỏ ra vui mừng vì tâm huyết của người hâm mộ với đội bóng và tin rằng, chẳng mấy chốc họ sẽ hiểu rằng anh cũng hết mình vì đội bóng như vậy. Bàn thắng của anh vào lưới đội bóng cũ Real Madrid, trong trận bán kết Peace Cup rạng sáng qua, đã nói thay những nỗ lực của Cannavaro. Chẳng ngạc nhiên khi sau trận đấu, trên các diễn đàn fan Juve, rất nhiều người đã bày tỏ sự tha thứ cho Cannavaro.

Không lạnh lùng và sắt thép như Capello, cách mà Cannavaro làm là bình thản chấp nhận tất cả và lặng lẽ tìm cách chứng tỏ mình. Trong hoàn cảnh bị xua đuổi, bị chỉ trích, những cố gắng của Cannavaro có lẽ cũng được đánh giá cao chẳng kém những gì mà Capello đã làm ở Real Madrid – đặc biệt trong giai đoạn khó khăn đầu mùa 2006-07. Bàn thắng tung lưới Dudek không chỉ là một bàn thắng, nó còn giúp Cannavaro khẳng định rằng anh đã đoạn tuyệt với quá khứ để hướng tới tương lai cùng Juventus. Anh không ăn mừng bàn thắng bởi còn rất tôn trọng đội bóng cũ, nhưng cũng có thể đó là sự bình thản lạ kỳ mà anh từng thể hiện ở sân Olimpic Berlin năm nào, khi Italia trải qua loạt penalty với Pháp. Đó chính là tính cách của Don Fabio.

Từ khóa liên quan

Tên người
Tổ chức
Danh từ
Tính từ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang