| Ngưỡng vọng tiền nhân Huyền Trân Công chúa 5 năm nay, “đến hẹn lại lên”, vào thời điểm kỷ niệm ngày mất của Công chúa Huyền Trân (mồng 9, tháng Giêng), lễ hội tri ân công lao người liệt nữ dấn thân vì sơn hà, xã tắc đều được tổ chức rất long trọng... Mặc dù chưa được “chính danh”, nhưng từ lâu nay, trong tâm thức người dân đất Cố đô, Công chúa Huyền Trân là một trong những “thánh mẫu”. Đại lễ hội đền Huyền Trân Xuân Nhâm Thìn năm nay được khai mạc vào hôm qua, mồng 8 Tết (tức ngày 30.1) và kéo dài đến Tết Nguyên tiêu (15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân. Một đại lễ cầu nguyện Quốc thái dân an đầu năm với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã được tổ chức với sự tham gia của các cấp lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, các chư vị trưởng lão hòa thượng, tăng ni và đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách gần xa. Hơn 720 năm trước, trong ngày khai niên, khi đến bái yết tổ tiên tại Tông Miếu, Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông đã đồng tỏ ý chí của dân tộc: “Xã tắc bao phen chồn ngựa đá - Non sông muôn thuở vững âu vàng”, đây là sự thể hiện 2 mục tiêu luôn gắn kết, đó là cơ đồ xã tắc vững bền và nhân tâm an lạc. Uớc nguyện xã hội hài hòa, đạo pháp xương minh, dân tộc phú cường, tâm tâm tương hợp hướng tới cuộc sống tốt đẹp đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt qua bao thế kỷ. Riêng ngày đầu khai hội đã thu hút hàng ngàn người tham dự, mỗi người dân xứ Huế và du khách xa gần, ai cũng muốn được một lần dâng nén tâm hương tưởng nhớ công ơn trước tượng thờ Công chúa Huyền Trân và Phật hoàng Trần Nhân Tông. Chuỗi hoạt động đặc sắc của Lễ hội đền Huyền Trân năm nay cũng là sự kiện mở đầu cho năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 mà điểm nhấn là Festival Huế 2012. Trần Nguyên Phong |