Cảnh "nóng" trong các phim thần tượng Đài Loan - Vũ khí trong cuộc đua tranh về tỉ suất

(TGĐA) - Có lẽ đối với khán giả của màn ảnh Hoa ngữ nói chung và dòng phim thần tượng nói riêng thì những cảnh “nóng” trong các bộ phim truyền hình cũng chẳng còn xa lạ gì khi các nhà sản xuất muốn sử dụng nó như một thứ vũ khí lợi hại nhằm đạt rating tỉ suất bạn xem đài.

Một điều trùng hợp là khi 3 bộ phim phát sóng cùng lúc, trong khi Trạm kế tiếp hạnh phúc của Ngô Kiến Hào – An Dĩ Hiên có cảnh giường chiếu nóng bỏng thì Hải phái điền tâm của La Chí Tường và Dương Thừa Lâm lẫn Đào hoa tiểu muội của Uông Đông Thành và Vương Tâm Lăng cũng có màn “khóa môi” rực lửa hứa hẹn sẽ làm “cháy” màn ảnh. Bại chiến nữ vương: mối tình chị em giữa “Ông vua cảnh nóng” Nguyễn Kinh Thiên và “nữ hoàng nội y” Dương Cẩn Hoa Phim Bại khuyển nữ vương Những pha “giường, chiếu” này được bắt đầu cách đây vài năm khi nhân vật nam chính do Nguyễn Kinh Thiên thủ vai trong Định mệnh anh yêu em, những cảnh “nóng” với nữ hoàng rating Trần Kiều Ân và anh đã rất hào phóng khi khoe cơ bắp của mình khiến Định mệnh đạt tỉ suất bạn xem đài cao nhất lúc đó cho mỗi tập phim viết nên “trang sử mới” cho dòng phim thần tượng. Sau đó, SETTV tiếp tục mời “ông vua cảnh nóng” này thể hiện mối tình chị em với nhân vật nữ do Dương Cẩm Hoa đảm nhiệm trong Bại khuyển nữ vương (My Queen), (video gia đình phát hành tại Việt Nam năm 2009). Dương Cẩm Hoa vào vai một phụ nữ thành công trong sự nghiệp, nảy sinh tình cảm với người cộng sự nhỏ hơn cô gần 10 tuổi (Nguyễn Kinh Thiên). Thực ra, kiểu vai này không quá khó đối với Dương Cẩm Hoa – người đẹp từng nổi đình nổi đám với quảng cáo sản phẩm đồ lót nữ. Nhưng trong Bại khuyển nữ vương, Nguyễn Kinh Thiên được yêu cầu “khoe cơ thể” nhiều hơn nữa. Do đã có thói quen luyện thể hình ngay từ lúc còn là người mẫu nên sau khi nhận kịch bản, anh lại càng tăng cường luyện tập, không có thời gian đến phòng thể hình thì tự vận động ở nhà. Dù chỉ có 2 cảnh phải lên giường trong phim nhưng vì tất cả khả năng diễn xuất và biết cách “tạo dựng hình ảnh” nên khi “Bại khuyển nữ vương” trình chiếu, cảnh mặn nồng với mối tình “chị em” ,Nguyễn Kinh Thiên –Dương Cẩm Hoa đã trở thành đề tài “hot” nhất tại Đài Loan từ đầu năm 2009 đến nay. Trạm kế tiếp… cảnh nóng giữa Ngô Kiến Hào – An Dĩ Hiên Ngô Kiến Hào, chàng ca sĩ cựu thành viên F4 cũng đã từng “khoe” cơ thể mình qua bộ phim Trạm kế tiếp, hạnh phúc đóng chung với ngôi sao Đài Loan An Dĩ Hiên. Dù có 1 cảnh tắm của anh đã bị cơ quan kiểm duyệt cắt đi vì quá dài nhưng thay vào đó các nhà sản xuất đã đưa vào những cảnh quay bán thân của anh ở nhiều góc độ, kết quả là rating của phim tăng lên từng tập, nhất là cảnh nàng Lương Mộ Thanh ( An Dĩ Hiên đóng) chống tay trên bờ ngực vạm vỡ của chàng luật sư Nhậm Quang Hy (Ngô Kiến Hào) trong cảnh “nóng” thứ 2 đã đưa tỉ suất bạn xem đài tăng lên 7,15%. Phim Trạm kế tiếp hạnh phúc Trợ lý của Ngô Kiến Hào cho biết: “Mỗi ngày Van Ness tên thân mật của Ngô Kiến Hào” đều ăn 8 quả trứng, có thể pha chế theo nhiều cách như pha trà hoặc nấu canh và dù bận đến mấy anh vẫn dành 2 tiếng đồng hồ để tập thể hình, vì thế trong Trạm kế tiếp, hạnh phúc có đến 7 lần Ngô Kiến Hào khoe “body” và trong phim xuất hiện những 2 cảnh nồng cháy, góp phần hiệu ứng hình ảnh này đã nâng tỉ suất bạn xem đài cho bộ phim. Đặc biệt vì lý do tín ngưỡng, trước mỗi cảnh hôn anh thường cầu nguyện. Riêng An Dĩ Hiên cho biết: “Dù cảnh quay rất lãng mạn nhưng vì trước đây chưa từng đóng qua cảnh này bao giờ nên tôi phải uống bia để lấy can đảm. Khi quay cảnh này, mặt tôi đỏ bừng lên và tim đập rất nhanh”. Yêu chàng Bĩ Tử: Lam Chính Long – Tùy Đường, cảnh quay táo bạo Bộ phim thần tượng tự do SETTV sản xuất trong năm 2010 này cũng vẫn “phát huy” những cảnh “nóng” ở các phim trước, trong “Đại thánh đánh cắp trái tim PS nam” (yêu chàng bĩ tử), Lam Chính Long sẽ xuất hiện trong 1 cảnh quay vô cùng táo bạo: Cô giáo mầm non do siêu mẫu Tùy Đường đảm nhiệm ngồi trên người anh trong khi cô chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng quá mỏng, để lộ đôi chân dài hấp dẫn, góc quay vô cùng hoàn hảo vì trước đó Lam Chính Long phải tập dượt rất nhiều lần và thả lỏng tâm trạng sao cho anh nhập vai một cách tốt nhất. Điều khiến khán giả băn khoăn liệu có thực hiện cảnh táo bạo này khi Tùy Đường xuất hiện với thân phận cô bảo mẫu? Phim Bĩ tử anh hùng Lần thứ hai gặp lại, anh yêu em: Hựu Hằng – Trần Di Dung lập kỷ lục về tần suất cảnh nóng Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của diễn viên Trần Di Dung sau 3 năm vắng bóng, khởi quay từ tháng 11-2009, do hãng Đài Thị và Đài truyền hình SETTV hợp tác sản xuất, đóng cặp với gương mặt mới Hựu Thắng trong khi tần suất cảnh nóng khá nhiều khiến khán giả vô cùng tò mò. Trần Di Dung và Hựu Thắng vào vai một đôi vợ chồng đã chia tay nhau nhưng sau thời gian gặp lai, trải qua biết bao biến cố, tình yêu lại quay về. Trong bộ ảnh quảng cáo có cảnh cô dâu trẻ “hành hung” chú rể trên giường, dù khá hài hước nhưng với Trần Di Dung đây là lần đầu tiên cô phải thực hiện nhiều cảnh táo bạo như vậy, trong kịch bản đầy những cảnh giường chiếu, xem mãi không hết. Suốt 5 tập đầu dày đặc những cảnh hôn, ngay tập đầu cảnh quay trên giường đã thu hút tỉ suất bạn xem đài đạt 2,39%. Theo yêu cầu của đạo diễn , để tạo hiệu ứng của hình ảnh, Hựu Thắng phải giảm cân từ 73kg xuống còn 65kg, anh tiết giảm khẩu phần ăn, tăng cường leo núi, chạy xe đạp thêm vào đó áp lực lần đầu đóng vai chính nên anh sụt ký rất nhanh. Trần Di Dung và Hựu Thắng trong phim Lần thứ hai gặp lại, anh yêu em Anh đợi em,1949: Lâm Hựu Uy phơi bày da thịt Vào vai 1 công tử bạch diện thư sinh với thân hình của một tay mọt sách, trói gà không chặt, không được phơi nắng để làn da trở nên trắng xanh, vì thế cảnh phô diễn thân thể của Lâm Hựu Uy cũng phải cân nhắc khi chọn góc quay. Trợ lý của anh cho biết, trước đây Lâm từng vào vai cảnh sát vì thế yêu cầu về thể chất rất cao, ngược lại trong Anh đợi em, 1949 là vai diễn hoàn toàn ngược lại. Dù vậy, cảnh nóng giữa anh và Đới Quân Trúc lại vô cùng bạo liệt với 2 lần quay, cũng đạt tỉ suất 0,72%. Bĩ tử anh hùng: Triệu Hựu Đình “hiến thân” vì nghệ thuật Lần “nếm mùi” cảnh nóng đầu tiên với nam diễn viên Triệu Hựu Đình là khi anh tham gia Bĩ tử anh hùng, dù chỉ là một đoạn ngắn đóng cặp với siêu mẫu Tùy Đường nhưng cũng được xem là “vô cùng táo bạo” khi siêu mẫu đang trong tư thế đu lên người chàng trai khỏa thân nữa phần trên khoe đôi chân dài trong một nụ hôn nồng cháy. Trợ lý của Triệu Hựu Đình cho biết, Mark (tên thân mật của Triệu Hựu Đình) đã phải hy sinh rất nhiều vi nghệ thuật khi quay Bĩ tử anh hùng vi thế yêu cầu của đạo diễn, phải đảm bảo về cả vẻ đẹp thể hình. Gần đây, khi tham gia phim điện ảnh “Monga”, một lần nữa anh lại được dịp so tài “body” cùng Nguyễn Kinh Thiên. Hàn Trầm

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/20100421120232359p0c136/canh-nong-trong-cac-phim-than-tuong-dai-loan-vu-khi-trong-cuoc-dua-tranh-ve-ti-suat.htm