Cảnh giác với hứa hẹn “đường mật” của “cò” XKLĐ

Xem tin gốc 

KTĐT - 28 tháng trước 60 lượt xem

Canh giac voi hua hen “duong mat” cua “co” XKLD

KTĐT - Phần lớn những người có nhu cầu đi lao động xuất khẩu đều xuất thân từ những vùng quê nghèo, thiếu thông tin, trong khi đó các đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động (XKLĐ) đã không từ một thủ đoạn nào, miễn là lấy được tiền của NLĐ.

Thời gian qua, rất nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động đã bị các đối tượng môi giới, cò mồi lừa đảo khiến tiền mất tật mang.

Có những người đi được nhưng sang nước bạn chỉ một thời gian ngắn đã buộc phải về nước do giấy tờ bất hợp pháp, hoặc bị bán qua tay nhiều chủ sử dụng lao động nước ngoài.

Trường hợp của chị Hà Thị Tiện (xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) là một điển hình. Phải vay nặng lãi nộp cho "cò" tới 5.500USD để đi làm "ôsin" ở Cộng hòa (CH) Síp, nhưng mới được 5 tháng chị đã phải về nước vì bị lừa trắng trợn.

Xuất khẩu lao động chui!

Phần lớn những người có nhu cầu đi lao động xuất khẩu đều xuất thân từ những vùng quê nghèo, thiếu thông tin, trong khi đó các đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động (XKLĐ) đã không từ một thủ đoạn nào, miễn là lấy được tiền của NLĐ.

Chị nông dân Hà Thị Tiện (trú tại Việt Thắng, Đồng Phúc, Yên Dũng, Bắc Giang) trong một lần đi chợ, chị đã bị đối tượng Phan Trọng Tuấn cùng huyện tỉ tê dùng những lời “đường mật” rủ đi làm giúp việc tại CH Síp với mức lương từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng/tháng. Đây là mức thu nhập có nằm mơ chị Tiện cũng không dám.

Chị Tiện về nhà từ lo đi vay nặng lãi, đến bán mọi thứ, miễn sao có đủ số tiền 5.500USD để nộp cho Tuấn. Nộp tiền cho đối tượng, chị nhận lại một tờ giấy biên nhận viết tay với cam kết: "... Chậm nhất 6 tháng sẽ được bay và làm việc tại CH Síp 4 năm, nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm...”.

Cảnh giác với hứa hẹn “đường mật” của “cò”

Theo lời chị Tiện kể, khi bay sang đến CH Síp chị được trực tiếp chủ nhà ra đón để đưa về làm người giúp việc. Tưởng là thần may mắn đã mỉm cười với chị, nhưng chỉ ở được khoảng 3 tháng (từ tháng 5 đến giữa tháng 8.2009), chị bị chủ nhà chuyển giao sang một gia đình khác để chăm sóc 2 ông bà già.

Trước tình hình trên, chị đã gọi điện cho vợ Phan Trọng Tuấn là Lương Thị Dung (hiện đang ở tại CH Síp) và được trả lời rằng nếu được chuyển thì cứ chuyển. Nhưng chỉ làm việc được hơn 1 tháng tại nhà chủ mới, chị lại bị chủ cũ đến yêu cầu trở lại làm việc.

Chị Tiện thắc mắc thì chủ đưa ra 2 tình huống: Một là cứ theo lệnh mà làm việc và 2 là buộc phải trở về nước mà không đưa ra bất kỳ một lý do gì! Khi chị Tiện đang lo lắng chưa biết giải quyết như thế nào, thì một đối tượng tên là Ngân (tay chân của Lương Thị Dung) tới cướp hết giấy tờ liên quan, chỉ để lại hộ chiếu có thời hạn nhập cảnh 3 tháng cho chị, đồng thời tuyên bố nếu không chấp nhận 1 trong 2 phương án trên thì sẽ bị ..."đập chết”. Quá sợ hãi, chị Tiện phải van xin chủ nhà mua vé cho chị về nước.

Khi buộc phải về nước trong tình trạng trắng tay, chị Tiện đến gặp Tuấn đòi tiền thì Tuấn nói chỉ trả lại 1.000USD kèm với những lời hăm dọa. Theo bản cam kết giữa chị Tiện và Phan Trọng Tuấn thì thời gian LĐ tại nước ngoài là 4 năm, nhưng mới làm được 5 tháng NLĐ phải về nước trong tình trạng không những trắng tay mà còn nợ nần chồng chất. Còn “cò mồi” sau khi lấy đủ tiền mồ hôi nước mắt của NLĐ thì ngang nhiên phủi tay, chối hết trách nhiệm.

Qua tìm hiểu của PV Báo Lao Động, các đường dây XKLĐ chui thường được thực hiện bằng cách: Một đầu ở VN lập những nhóm cò mồi gom người có nhu cầu đi XKLĐ để đưa ra nước ngoài theo đường du lịch; còn một đầu ở nước ngoài có người môi giới đợi sẵn đưa NLĐ vào làm giúp việc “chui” cho các gia đình nước ngoài.

Qua vụ việc trên, cần cảnh báo NLĐ không nên nhẹ dạ nghe theo những lời dụ dỗ đường mật của cò môi giới và cũng đề nghị cơ quan chức năng ở tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ và xử lý đường dây lừa đảo XKLĐ nói trên.

Theo laodong.com.vn

Từ khóa liên quan

Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Động từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Địa danh trong nước
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang