Ở MU, cứ ai khoác chiếc áo số 7 thì lập tức nhân vật ấy trở nên trung tâm của mọi sự chú ý. Đơn giản vì ở MU đã có rất nhiều cái tên gắn liền với con số 7 huyền thoại và đều có công rất lớn qua từng thời kỳ phát triển của MU.
Chỉ có điều là lần này người hâm mộ rất ngạc nhiên khi MU bán một số 7 Ronaldo để thay vào đó là một số 7 mà họ không mất phí chuyển nhượng và tưởng là cầu thủ đã bị bỏ đi: Michael Owen.
Owen về Old Trafford đã là một gánh nặng lớn, huống hồ anh lại chấp nhận khoác lên chiếc áo số 7 huyền thoại. Anh phát biểu ngay trong ngày trọng đại mà mình nhận chiếc áo số 7: “MU là đội bóng lớn và tôi rất nóng lòng được thể hiện trong đội bóng lớn ấy”. Nói về gánh nặng của chiếc áo số 7, Owen cho biết: “Nếu thách thức không tạo ra sức bật cho bạn thì nụ cười sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt bạn. Tôi tin rằng mình có thể chơi tốt trong màu áo một CLB hàng đầu như MU...”.
Thực chất thì lâu nay, kể cả khi khoác áo đội tuyển Anh, Owen chưa bao giờ rời xa con số 10 gắn liền với tên tuổi anh. Tuy nhiên, chiếc áo ấy ở MU đã có chủ là Rooney - người tưng đá cặp với Owen ở hàng tiền đạo đội tuyển Anh. Ngoài ra cũng cần phải kể đến đấy là đòn tâm lý của ông Ferguson vốn là người rất giỏi trong việc nâng cấp cầu thủ hoặc biến những đôi chân sa sút tìm lại cảm giác bóng. Owen với gánh nặng số 7 huyền thoại còn ảnh hưởng từ Ronaldo. Ảnh: AFP
Có ý kiến cho rằng đấy là con dao hai lưỡi mà Sir Ferguson buộc phải đối diện vì có thể ông sẽ phải chịu phản ứng ngược, tức là làm giảm đi giá trị của con số 7 huyền thoại ở Old Trafford. Tuy nhiên những người hiểu về ông thầy người Scotland này thì lại nói rằng chính ông đã giúp cho Owen lấy lại niềm tin cần thiết khi về với MU qua việc trân trọng trao cho anh trọng trách như Cantona, Beckham ngày nào và gần nhất là Ronaldo.
Owen chắc chắn sẽ khó có thể làm quên được Ronaldo nhưng anh hơn Ronaldo ở cách ứng xử và ở kinh nghiệm, nhất là sự ăn ý khi chơi cùng Rooney.
Owen không phải là hàng khủng và không hút các fan (bằng chứng là áo Owen không được in nhiều và không được người hâm mộ hưởng ứng) nhưng lại là một cầu thủ mà biết cách đặt anh vào đúng vị trí thì sẽ nổ súng.
Owen đã qua rồi thời hoàng kim và là cầu thủ tệ hại của mùa bóng vừa qua với chấn thương đeo đuổi cùng thành tích rớt hạng của Newcastle nhưng không có nghĩa anh mang sự tệ hại ấy về Old Trafford.
Owen sẽ rất khó với chiếc áo số 7 nhưng đấy lại là động lực để cầu thủ 29 tuổi này vượt qua.
Chỉ có điều rất lạ là mọi con số 7 huyền thoại ở MU đều là những cầu thủ làm bóng đá ở tuyến hai và hỗ trợ hàng công, còn Owen lại là số 7 chơi trên hàng công cùng số 10 quen thuộc.
Có thể Owen đang tuột dốc với số 10 nhưng về MU với số 7 anh lại tìm lại chính mình, đặc biệt là khi niềm tin đã được gửi gắm trong canh bạc rất lạ và ít tốn kém của Ferguson.
