Canh bạc không tốn kém của M.U

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 50 lượt xem

Canh bac khong ton kem cua M.U

Michael Owen đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington của M.U để tiến hành kiểm tra sức khỏe. Và nếu kết quả khả quan, cựu tiền đạo Newcastle này sẽ chính thức ký hợp đồng với sân Old Trafford.

>> 'Quỷ đỏ' mua Owen khi mất phương hướng

>> Michael Owen đồng ý gia nhập M.U

>> Clip các sao M.U... học tiếng Indonesia

Hôm qua, các tay săn ảnh đã chộp được cảnh Owen đến Carrington trên chiếc BMW serie 7 quen thuộc. Thậm chí, một số tờ báo còn tiết lộ HLV Ferguson đã trực tiếp liên lạc với tiền đạo này và hứa trả anh một mức lương rất linh hoạt.

Theo đó, chân sút 29 tuổi chỉ có lương cứng là 50.000 bảng mỗi tuần (thấp hơn nhiều so với mong muốn của Owen hoặc so với đề nghị của Everton) nhưng anh sẽ nhận được những khoản tiền thưởng hậu hĩnh tùy theo thành tích đạt được cùng với M.U.

Được biết, Owen cũng rất ấn tượng với đề nghị của Sir Alex và không loại trừ khả năng khi bài báo này đến tay độc giả, cựu tiền đạo Newcastle đã là một thành viên mới của M.U.

Owen không phải canh bạc liều của Sir Alex Ferguson. Ảnh: AP

Thậm chí, ngay khi Owen có mặt ở Carrington để khám sức khỏe, tỷ lệ đặt cược cho việc anh khoác áo đội ĐKVĐ Premier League đã được các nhà cái ở châu Âu điều chỉnh từ 33/1 xuống còn… 5/2.

Nhận định về vụ chuyển nhượng này, một số chuyên gia bóng đá xứ sương mù cho rằng HLV Ferguson đã chơi một canh bạc mạo hiểm vì Owen là một cầu thủ có tiền sử chấn thương dai dẳng. Thậm chí, họ còn dẫn chứng là ngay cả HLV Sam Allardyce của Blackburn hay Phil Brown của Hull City còn từ chối thu nạp cựu tiền đạo Newcastle này.

Tuy nhiên, một số khác lại đánh giá Michael Owen là một khoản đầu tư khôn ngoan của Sir Alex. Bởi lẽ, anh này không tốn của M.U một xu phí chuyển nhượng do đã là cầu thủ tự do. Hơn nữa, mức lương 50.000 bảng mỗi tuần mà Owen sẽ nhận tại Old Trafford cũng chưa bằng đòi hỏi của một chuyên gia dự bị như Park Ji Sung.

Trong khi đó, với kinh nghiệm của một tay săn bàn từng chinh chiến ở Liverpool và Real Madrid, Owen vẫn có thể tỏa sáng ở những giải đấu mang tính thời vụ như Champions League hoặc Cúp FA.

Thậm chí, cây bút Sam Wallace của tờ Independente còn nhận định: “HLV Ferguson sẽ làm sống lại phong độ của Owen như ông đã làm với các “lão tướng” Larsson, Blanc hay Sheringham trước đây”. Wallace dẫn chứng: “Dù bị chấn thương hành hạ, Owen vẫn kịp ghi 9 bàn sau 16 trận đầu mùa trước cho Newcastle. Điều này cho thấy anh ấy chưa đánh mất bản năng “sát thủ”.

Chung quan điểm này, cựu tiền đạo lừng danh của Liverpool là Ian Rush tuyên bố với kênh Sky Sport: “Mọi người thường nói rằng sự nghiệp của Owen đã đến hồi kết thúc. Nhưng tôi biết rõ cậu ấy. Owen luôn biết cách đứng dậy mạnh mẽ sau mỗi lần bị chấn thương quật ngã”

Tất nhiên, chuyện Owen có thể “nổ súng” trở lại hay không, cần phải có thời gian để trả lời. Nhưng việc đưa về một chân sút từng đoạt Quả bóng vàng châu Âu năm 2001 theo dạng "miễn phí", với mức lương hợp lý, chắc chắn là một canh bạc mà nếu thua, M.U cũng chẳng chịu quá nhiều tổn thất.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang