Không có đột biến hay cú lội ngược dòng nào xảy ra trong lần tái chạm trán giữa “Đừng đốt” và “Chơi vơi” tại sân chơi “Cánh Diều Vàng” năm nay. Một lần nữa, bộ phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã giành chiến thắng song lần này là chiến thắng một cách tuyệt đối với giải Vàng, còn “Chơi vơi” ngậm ngùi nhận về giải Khuyến khích. Cũng có ý kiến cho rằng vì được thi thố trên “sân nhà” nên việc “Đừng đốt” giành chiến thắng là chuyện đương nhiên.
Song nếu để ý tới tiêu chí hàng đầu đặt ra tại sân chơi Diều Vàng lần này là tính hiệu quả xã hội sâu rộng thì “Đừng đốt” nắm ưu thế hơn nhờ cốt truyện nhân văn dễ nhớ, dễ hiểu và cũng dễ đi vào lòng người khi tái dựng hình tượng về nữ liệt sỹ - bác sỹ Đặng Thùy Trâm. Trong khi đó, “Chơi vơi” lại là phim khó xem không dành cho số đông khán giả. Nói như lời đạo diễn Phi Tiến Sơn - thành viên Ban giám khảo thì bây giờ là thời của “Đừng đốt”, còn biết đâu đấy… 10 năm nữa, người ta mới lại thích xem“Chơi vơi”.
Song bất ngờ là ở chỗ, mặc dù từng không trụ nổi 2 tuần sau khi ra rạp vì quá ít người xem song bộ phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã vượt qua nhiều phim đang giữ kỷ lục doanh thu ngoài phòng vé để giành giải phim do khán giả bình chọn sau một tuần công chiếu miễn phí tại Diều Vàng 2009. Bên cạnh đó, tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương 2009 vừa qua, “Chơi vơi” đã vượt qua hơn 60 tác phẩm điện ảnh khác, trong đó có cả bộ phim cùng thi “Đừng đốt” để giành giải âm thanh xuất sắc nhất.
Song tình thế đã đảo ngược ở Diều Vàng 2009 khi “Đừng đốt” mới là phim được tôn vinh ở khâu âm thanh khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Cùng với đó, Minh Hương - người thủ vai bác sỹ Đặng Thùy Trâm đã vượt qua nhiều diễn viên chuyên nghiệp khác như: Hải Yến, Ngô Thanh Vân…giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Diễn xuất của cô trong “Đừng đốt” còn nhiều hạn chế song theo lý giải của một thành viên Ban giám khảo thì chính sự mộc mạc đôi chút e dè đã làm nên nét khác biệt giúp cô diễn viên tay ngang này bứt lên giành giải. Chưa hết, “cơn mưa” giải thưởng còn rơi trúng “Đừng đốt” với giải họa sỹ xuất sắc nhất. Phim “con đẻ” của Hội Điện ảnh đã đại thắng trên sân nhà!
...và "Đừng đốt" hứng "cơn mưa" giải thưởng!
Điều đầu tiên phải kể đến là việc bộ phim đầu tay của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Trọng Khoa - “14 ngày phép” không hiểu sao lại cùng lúc giành giải ở cả 4 hạng mục quan trọng: Cánh diều bạc, biên kịch, nam diễn viên chính, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong khi bức tranh ảm đạm, méo mó về hiện thực cuộc sống chốn Sài thành xô bồ và đầy cám dỗ được vẽ lên trong phim với toàn những chốn ăn chơi trác táng, vũ trường, gái điếm, lừa lọc… lại đã từng làm rộ lên làn sóng tranh cãi, nếu không muốn nói là nổi giận về sự khiên cưỡng và thiếu thuyết phục người xem.
Bên thềm lễ trao giải, có đạo diễn nói giải Bạc cho bộ phim này là “cái tát” vào mặt người yêu điện ảnh. Chỉ xét về diễn xuất thì ngay cả việc diễn viên Việt kiều Trịnh Hội giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” cũng chưa thỏa đáng. Đành rằng phần lớn các phim dự thi năm nay đều nghiêng về vai nữ chính nên không có nhiều sự lựa chọn cho gương mặt nam chính xuất sắc nhất. Song so với diễn xuất của 2 đề cử khác là: Văn Báu (Được sống) và Jonny Trí Nguyễn (Bẫy rồng) thì vai diễn của Trịnh Hội được xem là nhẹ ký hơn rất nhiều.
“Choáng” hơn nữa là ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, Linh Đan là gương mặt duy nhất trong bộ phim “Chơi vơi” được đề cử song cái tên được chọn cuối cùng lại là… ca sĩ Linh Dung. Được biết đến phút chót, Ban giám khảo đã có sự thay đổi với tiêu chí ưu tiên gương mặt mới. Chỉ có điều, sự thay đổi này không kịp thời được sửa lại trong băng phát hình đề cử nên mới gây ra tình huống dở khóc dở cười trên khiến cả người trao giải lẫn nhận giải đều ngạc nhiên không xoay kịp.
Không chỉ vậy, với việc co ngắn thời lượng lễ trao giải cho vừa thời lượng truyền hình trực tiếp trên sóng nhà Đài mà lễ trao giải diễn ra trong gấp gáp và có phần lộn nhộn. Một đêm Gala nhạc phim được thay bằng… 3 tiết mục hát múa xen kẽ trên sân khấu, ngoại trừ giải Vàng và các hạng mục cá nhân chính được vinh danh trên sân khấu thì các giải thưởng khác đều… im thin thít và lặn mất tăm chứ không được xướng tên như các năm trước.
Về điều này, ông Trần Luân Kim - Chủ tịch Hội Điện ảnh thở dài chia sẻ: “Mọi năm phải đàm phán mua sóng thì được 150 phút, năm nay nhà Đài bắt buộc phải phát sóng chương trình thì chỉ được có 100 phút, xin thêm… 9 phút nữa mà phải mất mấy ngày trời mới được”.
