Càng tha thứ, vợ càng ngoại tình và coi thường

Xem tin gốc 

VnExpress - 36 tháng trước 514 lượt xem

Tôi đã tha thứ cho cô ấy, tha thứ 3 lần. Nhưng cứ sau mỗi lần đó, cô ấy không những không dừng lại, tu tỉnh mà còn tiếp tục đi lại với người kia. Tôi thấy xót xa cho những cố gắng của mình. (Thông)> Hoang mang vì có thai với người tình

From: Thông

Sent: Friday, July 31, 2009 10:17 AM

Chào bạn Thảo,

Tôi hay đọc mục Tâm sự của VnExpress.net để hiểu thêm về cuộc sống. Thực sự tôi rất buồn khi thấy nhiều người vợ (cho tôi xin lỗi những người vợ chân chính) thực sự là quá tệ bạc. Từ chuyện "say nắng" với đồng nghiệp nay lại đến chuyện ngoại tình với một người đàn ông khác, thậm chí còn có thai với họ.

Chả lẽ bây giờ chuyện ngoại tình với người phụ nữ lại dễ dàng và đang trở thành xu thế ư? Một xã hội như Việt Nam, mới cách đây chục năm thôi, nhắc đến ngoại tình như nói đến một điều ghê tởm, đặc biệt là với người vợ. Thế mà nay, chuyện có vẻ đơn giản và mặc nhiên đến thế ư?

Thưa chị Thảo, chị viết là chị và chồng sống không hòa hợp. Vậy chị đã vì đứa con, vì cái gia đình mà chị đã lựa chọn mà ngồi suy nghĩ, mà thẳng thắn nói chuyện với chồng để tìm nguyên nhân và khắc phục chưa? Hay là chị, vì cái tôi bản thân, vì sự thỏa mãn những ham muốn tầm thường, thỏa mãn nhục dục mà đến với người đàn ông khác, không phải một lần mà rất nhiều lần?

Vẫn biết cuộc sống vợ chồng như chồng bát có lúc xô, nhưng có ai vì thế mà đập tan đống bát đi không. Phải xem mà xếp lại cho vẹn toàn chứ. Chị bảo vợ chồng chị lãnh cảm, nhưng xin hỏi chị, chị đã nghiêm túc xem xét nguyên nhân của vấn đề chưa. Hay chị coi đó là lý do để lao vào cuộc tình tội lỗi? Chúng ta là con người chị ạ, chúng ta hơn loài vật ở chỗ chúng ta luôn xem xét và rút ra hướng giải quyết tối ưu cho một vấn đề chứ không phải chạy theo bản năng.

Xin lỗi chị Thảo, xin lỗi độc giả tôi đã quá dài dòng. Thực sự tôi rất bức xúc vì bản thân tôi đang trong hoàn cảnh có một người vợ như vậy. Thưa anh Đông, tôi đồng ý với anh là dù bất mãn với vợ nhưng tôi cũng như anh, chưa bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là ngoại tình thực sự. Vì sao ư, vì chúng ta có một gia đình, chúng ta có những đứa bé để nuôi dạy, để nó nhìn vào ta mà trưởng thành, các chị ạ.

Tôi và vợ tôi cũng thường xuyên có những điều không hài lòng, những va chạm trong cuộc sống. Và vợ tôi, đã không nghiêm túc kiểm điểm bản thân, cô ấy lại lao vào vòng tay người đàn ông khác. Tôi không biết cô ý tìm kiếm được cái gì ở con người bằng tuổi của bố cô ý, hay là như người ta nói, đàn bà yêu bằng tai. Những lời thủ thỉ đường mật của kẻ thứ 3 đã khiến cô ý lao vào cuộc tình tội lỗi.

Tôi không phải người phong kiến, tôi không phải không chấp nhận được cái tội lỗi đó ở người vợ. Vâng, tôi đã tha thứ cho cô ấy, tha thứ 3 lần. Nhưng cứ sau mỗi lần tôi tha thứ, cô ấy không những không dừng lại, tu tỉnh mà còn tiếp tục đi lại với người kia. Vợ chồng tôi đã ngồi nói chuyện nghiêm túc. Tôi thừa nhận những khuyết điểm của tôi, chưa chăm sóc vợ chu đáo và tôi đã cố gắng sửa chữa. Cô ấy thì không bao giờ biết nói lời xin lỗi, nói lời nhận mình sai. Nhưng tôi vẫn cho rằng cô ấy sẽ biết hướng thiện. Và tôi thực sự thấy xót xa cho những cố gắng của mình, cô ấy vẫn như con thiêu thân lao vào cuộc tình kia.

Lần tha thứ cuối cùng của tôi là khi tôi phát hiện ra cô ấy vẫn tiếp tục, tôi nổi giận, quyết làm cho ra vấn đề. Thế là cô ấy nổi điên lên (từ trước tới nay tôi vẫn nghĩ là vợ tôi có tiền sử về thần kinh), cầm dao tự đâm mình, đập đầu vào tường. Thấy vợ như vậy, lòng tôi chùng xuống, tôi đã vỗ về cô ấy, ôm ấp cô ấy và tha thứ.

Thế mà, thưa các bạn, sau đó, tình cờ tôi tôi đọc được một tin nhắn cô ấy gửi cho người kia (gửi ngay ngày hôm sau) là: “Anh ơi, hôm qua em đã giả điên để lừa chồng em, không cho nó làm gì anh đâu, anh biết mà. Nó là thằng chồng khốn nạn, không đáng là chồng em, là bố của con em”. Thưa các bạn, vậy ra tôi, một thằng bị cắm sừng lại là thằng khốn nạn, còn kẻ đi ngoại tình thì mới là xứng đáng với con tôi?

Tôi là người vị tha, tha thứ cho vợ tôi biết bao lần. Cô ấy từng hỗn láo, chửi bố mẹ tôi, bỏ ra ngoài bắt tôi thuê nhà cho ở. Nay tôi chăm chỉ làm ăn, mua được ngôi nhà riêng thì trong lúc đó cô ta cho mình cái quyền đi ngoại tình. Phải chăng tôi quá nhu nhược, tôi quá dễ dàng tha thứ để cô ta sinh nhờn. Hay là cô ấy no cơm ấm cật, nhàn cư vi bất thiện, lấy ngoại tình làm chuyện giải sầu.

Từ tận đáy lòng, tôi còn yêu vợ tôi nhiều. Nhưng chính vì còn yêu mà tôi quá hận, hận vì cô ta đã lừa dối bằng cách đánh vào lòng trắc ẩn của tôi, để mà sau lưng tôi đi lại với người tình.

Tôi kể chuyện dài như vậy, để các bạn hiểu thêm một gia cảnh, để chị Thảo hiểu thêm tâm tư của một người chồng. Cuộc sống có rất nhiều khó khăn, vất vả, nhưng đừng làm gì sai trái, thiếu đạo đức chị ạ. Hãy sống cho thẳng để mà nuôi dạy con chị ơi. Đứa trẻ có tội tình gì mà nó phải sống dưới sự nuôi dạy của những người lớn xấu xa.

Theo ý kiến của tôi, chị hãy thực lòng mình với chồng. Anh chị hãy quyết định về đứa bé trong bụng chị (dù sao cũng là một sinh linh, tội nghiệp nó lắm). Nếu tình yêu của anh dành cho chị đủ lớn, anh chị sẽ làm lại được. Còn nếu không, âu cũng là một bài học của cuộc đời chị ạ.

Như tôi đây, tôi còn yêu vợ, tôi sẵn lòng đón nhận lại cô ấy nếu cô ấy hướng thiện, thực sự thành tâm sửa chữa. Tôi mong chị là người như vậy, mong anh chị vẫn là một gia đình, để con chị được lớn lên, được mỉm cười, được bi bô gọi cha gọi mẹ, được ấm áp trong tay của bố mẹ nó.

Thân ái,

Thông

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang