CUỘC HỖN CHIẾN LÚC NỬA ĐÊM
Khoảng 19 giờ ngày 24-6-2009, người dân gần bến tàu của trạm xăng dầu Á Hương (thuộc phường 6, thành phố Mỹ Tho) bất ngờ nghe tiếng cự cãi giữa các ông Nguyễn Văn Trắng (chủ xà lan số hiệu TG 6869), Nguyễn Văn Hoàng (hay còn gọi Ba Hoàng, chủ xà lan số hiệu TG 7389) với vợ chồng ông Trần Minh Hoàng (SN 1973, chủ xà lan số hiệu TG 4797). Nguyên nhân là do xuất phát từ việc tranh giành chỗ đậu xà lan để tiện cho việc lên bờ. Thấy xung đột diễn ra khá căng thẳng, có thể dẫn đến hậu quả xấu, ông Hồ Công Dân (chủ xà lan số hiệu TG 4329) đang neo xà lan cạnh bên ôn tồn đứng ra can ngăn, đề nghị hai bên giảng hòa nhau. Thay vì nghe lời ông Dân, nhóm ông Trắng, Ba Hoàng lại quay sang hăm dọa, cự cãi tiếp với ông Dân. Phải đến 15 phút sau, sự việc mới “hạ màn” mạnh ai nấy về ca-bin xà lan của mình ngủ. Nghĩ chỉ là hơn thua nhau lời ăn tiếng nói, sau khi cự cãi nhau là xong chuyện, ông Dân đâu ngờ rằng đấy là đêm định mệnh của mình. Anh Hồ Công Tâm (con ông Dân) cho biết: “Đến 22 giờ cùng ngày, trong lúc tôi đang cùng người thân ngủ bên trong ca-bin xà lan thì bất ngờ nghe tiếng ai đó gọi đề nghị ra ngoài nói chuyện. Khi vợ tôi là Trần Thị Sen vừa ra mở cửa, bất ngờ, chúng tôi bị nhóm của ông Ba Hoàng, Trắng cùng một số đối tượng dùng hung khí tấn công. Lúc này, Hồ Công Tiến (em anh Tâm) đang ngủ bên trên nắp hầm xà lan nghe la, chạy qua cũng bị đám côn đồ vây đánh hội đồng. Ông Dân cùng vợ nghe tiếng cầu cứu của các con vội chạy qua, cũng bị vây đánh. Do không phòng vệ, ông Dân bị một đối tượng dùng cây gỗ (khoảng 8 phân) đập liên tiếp vào đầu khiến ông ngã xuống sàn bất động. Lúc này, nhiều người trên các xà lan bên cạnh cùng người trong bờ (cách chừng 10 mét) nghe tiếng đánh nhau vội vàng chạy đến thì các đối tượng đã rút về xà lan của mình. Khi lực lượng CA nhận tin báo đến nơi, hiện trường chỉ còn lại ông Dân đang nằm bất động. Ngoài ông Dân, các anh Tiến, Tâm cùng một số người khác cũng bị đánh gây thương tích.
Hiện trường vụ án
CẦN XỬ LÝ NGHIÊM THEO PHÁP LUẬT
Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, tuy nhiên do thương tích quá nặng, khoảng 48 giờ sau, ông Dân đã tắt thở tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Quá đau đớn trước cái chết của cha mình, anh Tiến và Tâm đã làm đơn tố cáo hành vi tổ chức giết người của các đối tượng trên đến cơ quan cảnh sát điều tra. Trước đó, CA phường 6 thành phố Mỹ Tho khi đến hiện trường cũng đã thu giữ một số gậy gộc, được cho là hung khí của vụ án. Theo người thân và bà con lối xóm, ông Dân là một người hiền lành, quanh năm ông chăm chỉ làm lụng, không hề làm mích lòng với ai. Được biết trong quá trình ông Dân nằm cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đại diện gia đình ông Trắng, Ba Hoàng có đến xin lỗi và đề nghị được hỗ trợ tiền mai táng (55 triệu đồng), nếu thiếu sẽ được hỗ trợ thêm.
Do hiện nay vụ án vẫn còn trong vòng điều tra nên cho đến ngày 13-8-2009 chúng tôi vẫn chưa ghi nhận được tiến độ và kết quả của vụ án từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang. Trong khi đó, nhiều thông tin cho biết, hiện ngoài việc tung tiền ra “vuốt” gia đình nạn nhân, những kẻ gây án kết hợp với một số đối tượng khác thường xuyên dùng điện thoại đe dọa những ai chứng kiến sự vụ trên. Nếu ai dám đứng ra làm chứng, bọn này sẽ không tha. Hiện dư luận rất quan tâm đến vụ án trên, đề nghị Công an tỉnh Tiền Giang cần sớm làm rõ, kịp thời đưa những kẻ thủ ác ra trước vành móng ngựa, trả lại công bằng cho gia đình ông Dân.