Phạm Văn Thịnh (sinh năm 1991), ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng, đã đỗ tốt nghiệp cấp 3 với số điểm khá cao so với học lực của mình. Hứa từ trước đó nên bố Thịnh, anh Phạm Văn Huân đã mua cho con chiếc Air Blade màu đen bạc để làm phương tiện sử dụng, đồng thời để động viên con cố học mà thi đỗ ĐH.
Tuy nhiên, thay vì học để chuẩn bị cho kỳ thi, Thịnh tối ngày lượn lờ cùng chiếc xe mới. Và điều tất yếu là cậu không thể thi được nên ở nhà rong chơi. Mà chơi thì phải có tiền.
Vậy là Thịnh đã âm mưu bày trò để lừa bịp chính những người sinh thành và nuôi nấng mình đến khốn đốn trong nhiều tháng qua.
Lần thứ nhất là gần Tết năm 2010, gia đình anh Huân đột nhiên bị một vụ trộm mất laptop và cả chiếc Air Blade của cậu con trai. Thịnh tỏ vẻ rất buồn rầu. Nhưng việc này qua rất nhanh khi cận ngày Tết, Thịnh hí hửng về khoe là đã phát hiện chiếc xe máy của mình ở hiệu cầm đồ và xin tiền đi chuộc.
Lúc đó, anh Huân đã định đi báo công an nhưng Thịnh thì cho rằng, như vậy sẽ mất xe vì chủ hàng sẽ tẩu hàng đi, nên mất 10 triệu để chuộc sẽ tốt hơn. Thấy có lý, lại không muốn "dây dưa" anh Huân cho con tiền chuộc xe.
Chót lọt lần đó, 4 tháng sau, khoảng đầu tháng 6/2010, chiếc xe bị mất do "ngẫu nhiên" bởi người chú của Thịnh mượn đi và bị mất lúc đang ngồi mải nhậu.
Đi báo công an, chỉ ít hôm sau anh Huân được tin đã tìm thấy chiếc xe. Tuy nhiên, thật đau xót, qua điều tra của lực lượng cảnh sát quận Hải Châu, kẻ trộm không ai khác mà chính là cậu quý tử của anh.
Lần mất trước đó do Thịnh làm chủ mưu để đòi tiền chuộc. Còn lần này, Thịnh không chủ tâm, nhưng do "sơ sẩy" của ông chú nên sẵn chìa khóa sơ cua, Thịnh vào dắt xe đi ngang nhiên. Chiếc xe sau đó được Thịnh bán với giá 8 triệu đồng (không có giấy tờ).
Thu Lan