Chị Nguyễn Thị Xuân Thu (thu_goku@yahoo.com):
"Đã có bao nhiêu người nhiễm cúm A/H1N1 rồi?", là điều mà nhiều người thường hỏi nhau trong những ngày qua. Đại dịch cúm A/H1N1 đang hoành hành dữ dội. Còn nhớ, vài năm trước đã xảy ra dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS), rồi cúm gia cầm A/H5N1, dịch tiêu chảy cấp, và năm nay lại thêm dịch cúm A/H1N1. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng về sức khỏe như hiện nay.
Dịch bệnh bùng phát và lan rộng, nhưng ý thức về sự nguy hiểm, khả năng lây lan, nhất là cách phòng chống bệnh thì vẫn chưa được nhiều người thật sự quan tâm. Nhiều khuyến cáo của Chính phủ được đưa ra như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn sạch sẽ môi trường sống,... nhưng thực tế có bao nhiêu người nghiêm túc thực hiện. Chính ý thức giữ gìn vệ sinh kém đã tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh, lây lan nhanh.
Chị Võ Thị Loan (Mỏ Cày, Bến Tre):
Ở địa phương tôi, có rất ít thông tin về dịch cúm A/H1N1 được tuyên truyền đến bà con. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên hướng dẫn cho các địa phương, phường xã tổ chức các buổi họp khu phố để giới thiệu về căn bệnh nguy hiểm này cũng như cách phòng bệnh hiệu quả. Ngoài ra, ban điều hành các khu phố cũng nên theo dõi, nhắc nhở bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Điều này rất cần, vì không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận thông tin đầy đủ.
Nâng cao ý thức về giữ gìn vệ sinh, sức khỏe là một việc làm quan trọng. Bạn có sáng kiến nào để thực hiện điều này hoặc suy nghĩ nào khác về vấn đề vệ sinh, sức khỏe của cá nhân, cộng đồng. Hãy chia sẻ với diễn đàn "VÌ MỘT VIỆT NAM KHỎE MẠNH" do Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức với sự tài trợ của Lifebuoy. Bài tham dự, xin gửi về: Báo Phụ Nữ TP.HCM – 311 Điện Biên Phủ, Q.3 (ngoài bì thư ghi rõ "Bài viết tham gia diễn đàn VÌ MỘT VIỆT NAM KHỎE MẠNH") hoặc vimotvietnamkhoemanh@gmail.com. Mười bài viết hay nhất mỗi tuần sẽ được trích đăng trên Báo Phụ Nữ TP.HCM và được nhận quà từ Lifebuoy.