Một chiếc xe bị cháy trong vụ bạo lực tại Tân Cương. (LĐĐT) -
Theo ông Nur Bekri, người đứng đầu Tân Cương, hành động này nhằm ngăn cản các vụ đổ máu tiếp theo có thể xảy ra. Ba người đã bị bắn chết tại hiện trường, 9 người khác chết trong bệnh viện vì vết thương quá nặng.
Các cơ quan công quyền Trung Quốc cho biết, vụ bạo lực đã làm 192 người thiệt mạng, đa số là người Hán, trong khi Tân Hoa Xã thống kê con số này là 197.
Ông Nur Bekri cũng cho biết, lúc đầu cảnh sát bắn chỉ thiên, nhưng cũng không ngăn được đám người cuồng khích. Tân Hoa xã dẫn lời ông Nur Bekri cho hay: "Chúng tôi không bao giờ nghĩ một cuộc tuần hành của sinh viên lại biến thành một vụ bạo lực đẫm máu như vậy".
Rất nhiều cảnh sát cũng đã bị thương trong vụ bạo lực, trong đó có một người bị thiệt mạng.
>> Duy trì ổn định tại Tân Cương
>> Kiên quyết trừng phạt những kẻ gây rối ở Tân Cương
>> Urumqi trở lại nhịp sống bình thường
>> Tân Cương vãn hồi trật tự
>> Chủ tịch Hồ Cẩm Đào rời G8 vì bạo lực tại Tân Cương
>> Tân Cương, Trung Quốc: Bắt 1.434 kẻ gây rối
>> Bạo lực đẫm máu tại Tân Cương, Trung Quốc
V.A (Theo AFP)