Cần nghiêm trị lái xe côn đồ đâm chết một thanh tra giao thông

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 37 tháng trước 135 lượt xem

– Thông tin từ Thanh tra Sở GTVT, vào 9h sáng nay (8/7) công tác giám định pháp y tử thi đồng chí Phùng Tuấn Anh (SN 1977) Thanh tra GTVT thuộc đội Thanh Trì ban đầu cho thấy nội tạng đã bị dập nát hoàn toàn sau cú đâm mạnh của chiếc xe tải vi phạm giao thông lao vào.

Các đồng nghiệp cùng chia sẻ sự phẫn nộ và sự mất mát lớn lao này

Đồng chí Tuấn Anh nhập Bệnh viện Quân y 103 trong tình trạng bị gãy xương cổ tay trái, gẫy 3 đốt xương sườn, chấn thương gây chảy máu trong ổ bụng… rất nguy hiểm đến tính mạng. Trải qua ca phẫu thuật kéo dài gần 5h đồng hồ, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng rất tiếc, đồng chí đã không qua khỏi.

Trước đó, khoảng 10h 30 phút ngày 7/7 tổ công tác số 1 thuộc Thanh tra GTVT Thanh Trì làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Tó phát hiện xe tải hạng nhẹ loại 2,5 tấn chở gạch BKS 99k – 7360 chạy theo hướng Văn Điển – Hà Đông có dấu hiệu chở hàng quá tải trọng xe gây mất ATGT.

Để ngăn chặn vi phạm và phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra tổ công tác đã ra tín hiệu để dừng xe kiểm tra. Nhưng thay vì chấp hành hiệu lệnh lái xe đã bỏ chạy về hướng Hà Đông. Trước hành động ngang ngược này, tổ công tác đi trên 2 chiếc xe máy đã vượt lên trước khoảng 350m thì cho xe máy dựng ngang đường làm chướng ngại vật yêu cầu lái xe phải chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên lái xe vẫn ngoan cố không chấp hành và cho xe lao thẳng vào đồng chí Phùng Tuấn Anh. Người lái xe tiếp tục có ý định bỏ chạy, hành động coi thường kỷ cương phép nước này đã khiến quần chúng nhân dân vô cùng phẫn nộ.

Một lái xe tải khác đã lao lên chặn đường khiến chiếc xe tải ngoan cố này không thể nhúc nhích. Thấy vậy lái xe hung hăng bước xuống xe lao đến hành hung đồng chí Phùng Tuấn Anh lúc đó đã nằm bất tỉnh dưới nền đường và đang được bà con hai bên đường xúm vào sơ cứu.

Theo nhiều nhân chứng kể lại bất chấp đám đông, lái xe vừa lao vào đá túi bụi vào đồng chí Tuấn Anh vừa hung hăng dọa lại người dân bằng những câu nói hết sức tục tĩu: “Tránh xa ra nếu không tao đâm chết cả lũ”.

Ngay sau đó, khi lực lượng công an có mặt cùng với quần chúng nhân dân lái xe côn đồ này đã bị bắt giữ. Bước đầu làm rõ danh tính lái xe BKS 99k – 7360 là Trần Danh Tuyên (SN 1980) ở Quế Võ, Bắc Ninh. Khi xảy ra vụ việc trên xe còn có một phụ xe, nhưng anh này không hề tham gia vào vụ việc, cũng như không tỏ thái độ can ngăn Tuyên khi tìm mọi cách đâm thẳng vào đồng chí Phùng Tuấn Anh và hành hung dã man nạn nhân khi đã gục ngã trên đường.

Hiện chiếc “xe điên” trên và lái xe côn đồ đã bị tạm giữ tại CA huyện Thanh Trì chờ nghiêm trị theo pháp luật.

Ông Thạch Như Sỹ, Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết: “Trước tình trạng chống đối lực lượng CSGT, TT GTVT làm nhiệm vụ trên đường ngày càng gia tăng chúng tôi kiến nghị cần tăng cường biện pháp cưỡng chế, tạm giữ các đối tượng chống đối. Riêng trường hợp này, đối tượng đã có hành động ngang ngược, coi thường pháp luật, cố tình xâm hại đến thân thể người thi hành công vụ, do đó đề nghị các cơ quan chức năng xác minh rõ và xử lý nghiêm minh theo luật pháp”.

Cách đây 1 năm khi thành phố ra quân xử lý tình trạng vi phạm đổ trộm phế thải, một lái xe tải đã lùi xe thẳng vào Thanh tra GTVT, sau đó lao xuống cào cấu vào tay đồng chí này đã bị xử phạt 15 tháng tù giam. Rất nhiều hành động ngang ngược của các lái xe như hất cán bộ thanh tra GTVT lên nóc capô kéo đi hàng km, chèn xe của lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ đã bị bắt giữ và xử lý nghiêm.

Được biết, đồng chí Phùng Tuấn Anh sinh năm 1977, hiện đang trú tại Tập thể Cầu Gỗ, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, là con trai duy nhất trong một gia đình có 3 chị em gái. Vợ Tuấn Anh vừa mới sinh con được 20 tháng và cùng làm trong ngành GTVT. Trước sự mất mát vô cùng lớn lao này, lãnh đạo Sở GT-VT hứa tạo mọi điều kiện trong công việc để bảo đảm thu nhập nuôi con nhỏ

Ngân Hạ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang