Can ngăn ẩu đả tại đám cưới, nam thanh niên bị đâm chết oan uổng

Chứng kiến vụ ẩu đả trong đám cưới bạn, nam thanh niên Lê Trương Ba (SN 1993, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) xông vào can ngăn thì bất ngờ bị một đối tượng trong đám đông đâm một nhát dao vào ngực trái khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra ẩu đả khiến anh Lê Trương Ba thiệt mạng.

Báo cáo của Công an xã Hoằng Thanh cho biết: Vào khoảng 20h10 ngày 26.1, Công an xã Hoằng Thanh nhận được tin báo, tại thôn Quang Trung xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Khi lực lượng chức năng đến nơi, nạn nhân đã được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu và tử vong trên đường đi. Hiện trường xảy ra vụ án không để lại nhiều dấu vết, điều tra ban đầu cũng không xác định rõ đối tượng ra tay sát hại là ai.

Qua nhận định ban đầu của Công an xã Hoẳng Thanh: Khoảng 19h30, tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn V (thôn Quang Trung, xã Hoẳng Thanh) tổ chức ăn hỏi cho con gái (chị Nguyễn Thị T) thì xảy ra cãi nhau giữa đối tượng Nguyễn Văn H và đối tượng Nguyễn Văn D (SN 1972). Sau đó, Nguyễn Văn D về nhà, gọi thêm một nhóm người xuống khu vực trước nhà ông Vồng tổ chức đám cưới để giải quyết mâu thuẫn. Cùng lúc này, anh Lê Trương Ba (xã Hoằng Trường) đang dựng xe trước cổng nhà ông V để vào dự đám cưới, thấy có cãi vã nên vào can ngăn thì bị một đối tượng (chưa xác định rõ danh tính) đâm một nhát vào ngực trái, gần tim khiến nạn nhân gục xuống.

Sau khi sự việc xảy ra, nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng, Công an xã Hoằng Thanh đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên Công an huyện Hoằng Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa để về điều tra làm rõ vụ việc. Hiện một số nghi can đã được cơ quan chức năng triệu tập phục vụ công tác điều tra gồm: Nguyễn Văn D (SN 1972), Nguyễn Văn S (SN1995), Nguyễn Văn C (SN 1997), Nguyễn Văn T (SN 2001), Nguyễn Thị P (SN1999), Nguyễn Văn V (SN 1955) - đều trú tại thôn Quang Trung, xã Hoằng Thanh. Hiện chưa xác định chính xác ai là đối tượng đâm chết anh Ba. Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu của các đối tượng thì nghi phạm đâm anh Ba là Cao Văn N (SN 1990, xã Hoằng Đông) nhưng hiện nay lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được đối tượng trên.

Khi chúng tôi tới tìm hiểu vụ việc, nhiều hộ dân sống vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết oan uổng của anh Lê Trương Ba. Đám cưới nhà chị Nguyễn Thị T phông rạp đám cưới còn chưa tháo dỡ, vắng hoe vắng hắt sau vụ án mạng (hiện 3 bố con nhà chị T đang bị công an triệu tập để điều tra). Ông Lê Xuân Hùng - Trưởng công an xã Hoằng Thanh - cho biết: Nguyên nhân chính của vụ án hiện đang được lực lượng chức năng làm rõ, vụ ẩu đả trên trực tiếp liên can đến công dân 4 xã lân cận của huyện Hoằng Hóa, trong quá trình đi dự đám cưới do có mâu thuẫn từ trước giữa các đối tượng nên xảy ra ẩu đả. Nạn nhân Ba là người Hoằng Trường, lấy vợ người ở xã Hoằng Thanh, lâu nay được biết là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, không có tiền án tiền sự.

Anh Ba sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông anh em, nghèo khó. Quê hương xã Hoằng Trường miền biển vất vả nên anh Ba cũng sớm phải nghỉ học (học hết lớp 9) rồi trở thành một ngư dân bám biển theo các cha các chú. Bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó nên sau khi lập gia đình với chị Nguyễn Thị T (xã Hoằng Thanh) và có một con trai là Lê Trương Mạnh Q (3 tuổi), anh Ba lại càng chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ. Được bố mẹ cắt một phần diện tích khu đất nhà chính, anh Ba cùng vợ dọn ra ở riêng, lâu nay vợ chồng thuận hòa, không lời cãi cọ, dân xóm ai cũng yêu quý. Sự việc đau lòng xảy đến với anh Ba khiến ai cũng thương xót. Rồi đây, khi anh Ba không còn, không biết mẹ con chị T sẽ phải sống thế nào?

Vụ án mạng vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/can-ngan-au-da-tai-dam-cuoi-nam-thanh-nien-bi-dam-chet-oan-uong-514727.bld