Cần lắm người như thế!

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 8 tháng trước 184 lượt xem

Ông là người có hoa tay nên được ông ngoại cho theo làm nghề cắt tóc từ năm 12 tuổi. Tên khai sinh của ông là Sàng, khi lớn lên thì người ta lại gọi là "ông thợ cắt tóc quê”. Thôn ông có 5 xóm là xóm Miễu, xóm Ấp Vang, xóm Ấp Đồn, xóm Rừng Cống và xóm Ngâm.

Mỗi xóm ở một cánh đồng, xóm nọ cách xóm kia chừng 500 mét. Trước đây, buổi sáng đi học, buổi chiều theo ông ngoại đến các thôn học nghề cắt tóc. Khi ông ngoại qua đời thì ông không những vững vàng về tay nghề, mà còn học được ở ông ngoại cách kể chuyện để thu hút khách.

Thế là, theo lịch trình, ông bố trí đến cắt tóc ở mỗi xóm ba ngày, lần lượt hết xóm này đến xóm khác. Ông thường mang những câu chuyện hay của xóm này nói cho bà con ở xóm khác biết để mà học tập và đem những câu chuyện dở của xóm nọ nói cho xóm kia để biết mà phòng tránh, lên án. Đến xóm Miễu, ông kể chuyện một gia đình hết ông bà ốm rồi đến bố mẹ ốm và có đứa con bị cảm gió phải đưa đi cấp cứu, tình cảnh vô cùng khó khăn. May mà nhờ tổ liên gia của Ban công tác Mặt trận động viên, bà con giúp đỡ nên đã qua khỏi. Đến xóm Ấp Vang, ông lại đem chuyện anh em con ông Bát chăm sóc bố ốm liệt giường nhiều năm nay. Ông Bát sinh được ba người con, hai người anh làm ăn khá giả tình nguyện bỏ tiền nuôi bố và vợ chồng con cái người em bỏ công chăm sóc ông cụ. Đã 5 năm nay rồi, ông cụ vẫn được chăm sóc chu đáo. Đến xóm Ấp Đồn, ông lại đem chuyện cha con nhà ông Vạc đua nhau chơi cờ bạc. Vì cờ gian bạc lận, thằng con chửi ông bố ngay trong sòng bạc, rồi đánh nhau và ông Vạc phải đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh.

Cứ như thế, ngày nọ qua ngày kia, đến xóm nào cắt tóc ông cũng có chuyện kể. Ông kể chuyện có duyên và toàn chuyện mới nên quán cắt tóc của ông lúc nào cũng rất đông người. Có người đến để cắt tóc, nhưng cũng có người đến chỉ để nghe ông kể chuyện.

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Ngũ Xá đã nhận biết được tác dụng những câu chuyện kể của ông thợ cắt tóc quê nên đã mời ông tham gia vào nhóm nòng cốt thực hiện đề án 2- 212. Từ khi ông tham gia vào nhóm tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư, ông lại có nhiều câu chuyện sinh động hơn để góp phần vào việc xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Mặt trận có lẽ cần lắm những người như ông thợ cắt tóc quê tôi.

Nguyễn Khang

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang