Cận Tết, người dân đổ xô đi mua quần áo giảm giá

Đông đúc, người người nhích từng bước để mua cho được món đồ giảm giá dịp cận Tết. Và cũng không ít người phải ngậm ngùi ra về tay trắng.

Người người đổ xô đi mua quần áo giảm giá trên phố Chùa Bộc.

Có thể bạn quan tâm

Những ngày này khi cái Tết đang cận kề cũng là lúc những mặt hàng đang vào mùa đua nhau giảm giá để cố hoàn vốn; trong khi đó, khách hàng cũng cố gắng đi mua muộn hơn để mong mua được đồ với giá rẻ nhất có thể.

Trên con phố Chùa Bộc (Hà Nội) mới chập tối mà dưới lòng đường và trên vỉa hè đã chật kín người. Xe cộ nhích từng bước dưới lòng đường; trên vỉa hè, hàng loạt gian hàng cũng bắt đầu đổ quần áo ra bán, người mua chen lấn mong sao chọn được món đồ ưa thích.

Chị Trần Nhung (phố Thái Hà) cho biết: “Tranh thủ lúc tối mới có thời gian đi mua đồ nhưng đông quá, đứng chọn một lúc đã thấy mệt”.

Dù thời tiết rất đặc trưng của mùa đông miền Bắc khá chiều lòng người nhưng nếu có mặt tại con phố bán quần áo sầm uất nhất Thủ đô trong những ngày này thì mới thấy hết sức nóng, cũng như sức hút của các mặt hàng giảm giá.

Trao đổi thêm với một vài người bán hàng, đa phần họ đều cho biết, những ngày này đã sát Tết nên giá nào cũng bán miễn là hoàn được vốn. Cô Thu - bán quần áo có mặt trên phố Chùa Bộc khá sớm cũng chia sẻ: “Thời điểm này, người đi chọn đồ rất đông, nhiều khi không kịp trả lời khách; lúc này người bán cũng muốn bán hết mà người mua cũng muốn mua, miễn là giá hợp lý, thuận mua vừa bán”.

Đi dọc con phố Chùa Bộc, lượng người ngày một đông. Trong nhiều cửa hàng đã bắt đầu xuất hiện nhiều người vào được mà chưa chắc đã chen ra được vì quá đông, cửa hàng nhỏ khiến khách hàng muốn vào xem đồ cũng khó.

Chị Thanh Hà (phố Tôn Thất Tùng) chia sẻ: “Tôi đi từ sớm mà đến giờ này vẫn chưa mua được cái gì. Đông quá, chen ra chen vào thấy mệt lắm, nhiều khi chen vào cửa hàng, thử được cái áo rồi chen ra cũng cảm thấy khó thở”.

Được biết, những ngày này các mặt hàng quần áo đều được giảm giá từ 30- 50% , thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người, không chỉ của phái đẹp mà ngay cả cánh đàn ông cũng không ngần ngại, tranh thủ vào chọn mua. Tuy nhiên, không ít người đành ngậm ngùi ra về tay trắng dù đã đi chọn lựa ở rất nhiều cửa hàng.

Sau một hồi chen chúc, nâng lên, đặt xuống món đồ muốn mua, nhiều vị khách bước ra với khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi. Nhiều người nhận định, đi mua quần áo giá rẻ còn kinh khủng hơn việc bị nhồi nhét trên xe khách.

Chỉ cần đi một vòng từ đầu phố đến cuối phố Chùa Bộc không khó nhận ra dù một mặt hàng nhưng được bán với nhiều giá khác nhau, giá nào cũng bán nhưng rất ít khách hàng thắc mắc. Cũng theo nhiều người bán, để chuẩn bị cho Tết nên cũng chỉ bán nốt hôm nay là thu hàng mang về.

Hơn 21h, nhưng lượng người lưu động trên con phố “quần áo” này vẫn chưa hề giảm dù lượng xe tham gia giao thông đã ngớt.

Tết sắp đến gần, nhà nhà đổ xô đi mua đồ những ngày này với mong muốn mua được đồ rẻ; vì vậy hầu như vào những ngày này, năm nào con phố Chùa Bộc cũng đông đúc đến nghẹt thở.

Thu Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/xa-hoi/doi-song/can-tet-nguoi-dan-do-xo-di-mua-quan-ao-giam-gia-286207.html