Cảm phục cháu bé chăm bà nằm liệt giường

Xem tin gốc 

Dân Trí - 29 tháng trước 145 lượt xem

Cam phuc chau be cham ba nam liet giuong

(Dân trí) - Chiều cận Tết, chúng tôi đến thăm mệ Truyền và cháu Năng trong một xe chở quà đầy ắp gồm tả lót, mền của bạn Judy Thái tặng cùng số tiền 8,3 triệu của nhiều nhà hảo tâm cả nước.

Bác Hoàng Nghĩ, chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Vinh Hiền thay báo Dân trí trao quà cho cu Năng, bà Truyền.

Cu Năng đang lăng xăng nấu ấm nước cho bà rửa ráy, thấy chúng tôi đến mừng rỡ chạy lên chào. Căn nhà quá vắng vẻ với một người già sắp bước qua tuổi 87 và một cháu 12 tuổi, có người đến bỗng rộn ràng hẳn.

Mấy hôm trước, Năng bị đau, phải gắng gượng đi mua thuốc uống. Sức khỏe em càng không đảm bảo khi phải hết sức chăm lo bà ngoại không ngơi nghỉ. Cứ 19 - 20h là em đi ngủ sớm vì mệt lả.

Mệt nhất là lúc bà Truyền đi vệ sinh. Đợt này, nhờ bạn đọc ủng hộ loại tả lót người lớn nên Năng mừng hẳn vì sẽ đỡ vây bẩn ra giường mỗi lúc bà Truyền đi đại tiện. Tuy chưa biết cách sử dụng nhưng “lúc em quen rồi thì không có chi khó mô chú ơi”, Năng nói.

Nhiều lúc buồn quá, Năng chạy ra ngồi ngoài hiên nhà, xem người qua lại cho đỡ buồn chứ không dám đi đâu vì sợ bà có chuyện gì. Đi chợ, nấu ăn, rửa chén một tay Năng lo hàng ngày. Riêng buổi sáng do bận học nên 2 mệ cháu ăn cơm nguội từ tối trước hâm lại.

Chủ tịch, phó chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Vinh Hiền, chú Hoàng Nghĩ cùng anh Trương Công Ân một tuần 3 - 4 lần ghé qua nhà bà Truyền xem tình hình 2 bà cháu. Do hoàn cảnh đặc biệt của 2 bà cháu nên trong xóm ai cũng thương.

Dáng người nhỏ hơn tuổi 11 của cháu Năng có được cũng do lo lắng cho bà quá nhiều. Với lứa tuổi “ham ăn ham chơi”, giờ đây Năng ngẫu nhiên thành người trụ cột trong căn nhà vắng bóng người. Cầu mong các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ tiền ăn, tiền học cho Năng trong giai đoạn khó khăn này.

Bài, ảnh: Đại Dương

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang