Cám ơn blog!

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 37 tháng trước 9 lượt xem

Cam on blog!

Thông tin Yahoo!360 đóng cửa vào tháng 7 làm hai vợ chồng "lo ơi là lo", bởi blog là sợi dây nối kết chúng mình.

Ba năm trước, hai vợ chồng chỉ chat chit, chứ có biết "bờ-lốc bờ-liếc" gì đâu. May nhờ anh bạn chỉ cách làm blog, thế là vợ chồng bắt đầu lên mạng đều hơn, siêng viết lách hơn. Hết giờ làm, ngoài việc nấu ăn, chăm con, vợ còn tranh thủ đọc blog chồng, xem ông xã có "tự sự" gì không. Và nhờ vậy, vợ hiểu chồng hơn. Có lần, chồng giận mà sợ vợ buồn nên chỉ tỉ tê với blog. Vợ đọc được, thấy chồng buồn cũng có lý, vì có lúc vợ vô tâm, nên hôm ấy vợ thay đổi, nấu món ngon cho chồng, tối về, trước khi đi ngủ, vợ còn thành thật nói lời xin lỗi...

Chúng mình "truyền thông" khá nhiều qua blog. Không ít lần blog đã "cứu" vợ và chồng trong những "pha": giận mà không... dám nói ra. Nhờ "lướt blog" thường xuyên, vợ kết thân được vài chị bạn, học được ở họ cách dạy con, cách nấu ăn. Còn chồng thì quen thêm vài đối tác làm ăn, tìm kiếm nhân viên cho công ty từ blog... Vì vậy, cả hai đều cảm thấy biết ơn blog và xem blog như một kênh "kết nối yêu thương, gìn giữ hạnh phúc".

Những lần vợ (hoặc chồng) đi công tác xa, thì laptop trở thành hành trang không thể thiếu. Có laptop, có thể kể về chuyến đi của mình, "tường thuật trực tuyến" lên blog sau một ngày làm việc mệt mỏi và nhắn tin để người kia lên "bóc tem" (comment đầu tiên). Thường đó là những comment đầy yêu thương với những lời động viên ngọt ngào. Còn blog của người ở nhà thì kể chuyện con cái, hôm nay cu Bi ngoan không, ăn gì.... Dù ở xa, chúng mình vẫn cảm thấy gần gũi, ấm áp.

Cũng có lúc vì blog mà vợ nổi máu Hoạn Thư, vì "sao cô nhân viên của anh cứ để mặt cười (hình icon) trong quick comment vậy?". Vợ buồn mấy ngày, làm chồng phải chứng minh mệt nghỉ. Cũng có lúc chồng làm mặt lạnh để "trả đũa" bằng vụ ghen vu vơ. Nhưng sau những cơn ghen như thế, vợ chồng hiểu và yêu nhau hơn.

Có một entry vợ chồng cùng viết lần kỷ niệm năm năm ngày cưới với những tấm hình ghi lại khoảng thời gian yêu nhau, hình cưới và hình cu Bi ra đời. Ai cũng khen vợ chồng đẹp đôi, dễ thương. "Tài sản" của tụi mình là gần 600 entry sau ba năm tham gia vào thế giới blog. Mỗi entry đều chứa đựng một kỷ niệm. Giờ Yahoo!360 đóng cửa, hai vợ chồng phải loay hoay tìm nơi tá túc. Thôi, chủ nhật này vợ chồng hẹn nhau lên mạng để bàn chuyện "mua đất", "chuyển nhà” vậy.

Lưu Đình Long

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang