Thiếu tiền, đồ gì cũng cắm
Cầm 17 triệu đồng từ một hiệu cầm đồ trên đường Láng, Nguyễn Hùng Cường sinh viên Đại học Thăng Long hí hửng “lại có tiền đánh bạc”. Số tiền này Cường “kiếm” được từ việc cắm chiếc xe Air Blade (biển số ...7-F7, 6669) với lãi suất 15.000 đồng/ngày.
Cay cú vì thua lô đề liên tục, Nguyễn Hoàng Hải, sinh viên Đại học ĐH Xây dựng cũng là khách quen của các hiệu cầm đồ hơn một tháng nay. Vừa cắm cây máy tính với giá 2 triệu đồng, Hải quả quyết: "Lần này nhất định phải ăn đề lấy tiền trả nợ".
Chủ hiệu cầm đồ số 372 Bạch Mai cho biết, các hiệu cầm đồ “vào mùa” ở những thời điểm như trước và sau Tết vì nhậu nhẹt, vui chơi nhiều, sắp kết thúc học kì, mùa bóng đá...
Đối tượng đến cầm đồ đông nhất vẫn là sinh viên, đa phần là sinh viên nam. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có một vài sinh viên nữ đi cầm đồ, ví như trong trường hợp cuối tháng không còn tiền trả tiền nhà, hoặc cần tiền đi mua sắm. Bất cứ đồ gì cũng có thể cầm, từ cái thắt lưng, ví da, USB, điện thoại, ti vi, laptop, xe đạp đến những chiếc xe máy đắt tiền như LX, SH…
Chưa kịp dứt lời, một nam sinh viên vội vàng bước vào và rút ra chiếc ví da. "Ở đây có cầm ví da không anh". "Trước kia thì có nhưng bây giờ giá trị của nó chẳng được bao nhiêu nên bọn anh không nhận nữa".
Ngay sau đó, cậu sinh viên dắt chiếc xe đạp vào sâu trong cửa hàng. "Vậy anh giữ cho em chiếc xe đạp này". Trả xong 150.000 đồng, anh chủ hiệu quay sang nói: "Đúng với số tiền nó đang cần để "nuôi" một con đề".
Anh còn cho hay: "Thời gian này, cầm đồ chủ yếu là chơi cờ bạc, lô đề. Vài tháng nữa lại cầm đồ để lấy tiền đóng học phí cuối kỳ, rồi đến mùa bóng đá. Mỗi người, mỗi thời điểm cầm đồ với một mục đích khác nhau".
Cầm đồ lãi suất thấp có thực sự thấp?
Các hiệu cầm đồ mọc lên như nấm sau mưa xung quanh các trường đại học, ký túc xá, đặc biệt là các trường có nhiều nam sinh viên, cứ cách vài mét lại có một hiệu cầm đồ.
Nhiều nhất vẫn là đường Láng, Bạch Mai, Định Công, Nguyễn Trãi, Phùng Khoang, Lương Thế Vinh hay phố “cầm đồ” Đặng Dung…
Điều đáng nói, hầu hết các hiệu cầm đồ đều trưng biển lớn “Cầm đồ lãi suất thấp”. Nhận chiếc điện thoại
Nokia E71 từ tay khách, anh chủ hiệu cầm đố số 1 Đặng Dung nói: “Giá 2 triệu, lãi 5.000 đồng/ngày”.
Thấy khách hàng do dự, anh chủ cửa hàng chấn an: “Mức lãi suất như vậy là hợp lý rồi. Ham gì lãi thấp để bị đổi đồ”. Nói rồi, anh rút 4 tờ mệnh giá 500.000 đồng đưa cho vị khách trẻ.
Tuy nhiên, giá cả và lãi suất lại không có sự thống nhất giữa các hiệu cầm đồ và người đi cầm đồ gần như không có quyền trả giá.
Thông thường, đồ có giá trị từ 1-3 triệu, lãi suất là 3.000 – 5.000 đồng/ngày, từ 3-5 triệu là 7.000 – 8.000 đồng/ngày, từ 8 – 10 triệu là 10.000 – 15.000 đồng/ngày, còn những món đồ có giá vài trăm nghìn đồng thì mức lãi suất gần như không đáng kể.
Bởi: “Khi cắm những món đồ giá tiền triệu, sinh viên còn cố gắng quay lại chuộc chứ mấy món đồ có giá vài trăm nghìn đồng thì gần như bị “bỏ quên”, anh chủ hiệu cầm đố số 240 Nguyễn Trãi nói.
Anh còn cho biết: “Riêng giấy tờ tùy thân của sinh viên khối Quân sự, An ninh thì có mức giá cao hơn hẳn vì sống chết gì họ cũng phải chuộc lại bằng được”.
Với những giấy tờ này, anh có thể trả cho một thẻ học viên sĩ quan đến 3 triệu đồng, gấp 10-15 lần các loại giấy tờ khác.
Phan Trang
